x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hương Vị Tình Thân: Nam có phải tiểu tam phá hoại Long và Nga

Hoa Le 12:01 - 06/08/2021

Không biết cảm giác của mọi người sau khi xem xong mấy tập của phim Hương Vị Tình Thân gần đây ra sao, chứ tôi thì cảm thấy vô cùng hả hê và mãn nguyện. Biên kịch của phim đã nhanh chóng chốt đơn và đưa dì cháu Thiên Nga ra chuồng gà. Nhưng drama vẫn chưa dừng lại ở đó, vì Nga sẽ còn có màn níu kéo dai dẳng nhằm quay lại với Long. Đồng thời, Nam cũng chủ động hơn, ra tay để chơi Thiên Nga một vố khiến cô nàng tức điên và mắng Nam là “đồ tiểu tam”. 

Chẳng là lướt một vòng quanh cõi mạng, không ít đoạn clip nhá hàng về tập mới nhất của Hương Vị Tình Thân. Theo đó, tôi được biết Nam đã nhắn tin chọc tức Thiên Nga với hình ảnh hộp quà và nội dung: “Căn phòng hạnh phúc của cô thật ấm áp, chắc là anh ta cũng quên cô như tôi rồi đúng không?”. 

Đang sẵn men say trong người, Nga điên tiết mắng Nam là “đồ tiểu tam”. Ngay sau đó, nàng dâu hụt của bà Xuân đã tức tốc đến nhà tân hôn để xem hộp quà. Nhưng sau khi mở ra, hình như có thứ gì đó khiến cô nàng hoảng sợ. Chắc Nga tưởng đó là quà Long chuẩn bị cho mình nhưng ai ngờ là do Nam tặng dằn mặt. 

Khi đi xuống, Nam đã chạm mặt Long. Cô nói chuyện lạnh lùng, vô cảm với tình cũ khiến Long phải thốt lên rằng cô vẫn ghê gớm như ngày nào. Lúc này, Nga hét toáng lên chạy xuống kêu than nhưng có vẻ Long cũng chẳng quan tâm. 

Đến khi Nam đã về, Nga chạy xuống ôm chầm lấy Long và xin anh quay lại. Cô còn ăn dưa bở và hỏi Long: “Anh vẫn còn quan tâm đến em à?”. Nhưng sự thật là dì Liễu không tìm được Nga nên mới nhờ Long tìm giúp. Nga thì cố gắng giả bộ đáng thương, cầu xin Long đừng chia tay. Nhưng khi bị nam chính phũ phàng, Nga liền đổ hết tội lỗi là do Nam. 

Chỉ vì sự tham lam, ngu muội mà Thiên Nga đổ hết tội lên đầu Nam. Ở góc độ là vợ sắp cưới của Long, Nga ghen tuông vô cớ và sợ rằng Long còn tình cảm với Nam nên từng hãm hại cô. Chính vì không cảm thấy an toàn và nghi ngờ, nên dĩ nhiên Nga nghĩ rằng Nam là người nham hiểm, đã dở trò dụ dỗ Long, khiến anh thay lòng đổi dạ. 

Nhưng điều sai lầm lớn nhất của Nga là cô chưa tỉnh ngộ. Bỗng chốc mất hết tất cả, bao công nghĩ kế để được làm con dâu nhà tài phiệt tan thành mây khói, khiến Nga mù quáng, không nhận ra chính mình mới là người gây ra tai họa và làm Long cũng như gia đình anh xa lánh. 

Chẳng phải ông Khang cũng phải thừa nhận rằng hôn nhân phải đến từ tình yêu, khi họ đủ yêu Long thì cũng sẵn sàng bao dung và yêu thương gia đình anh sao? Cuộc hôn nhân của Nga chưa kịp thành đã tan không phải do Nam mà là do chính cô. Thiên Nga đến với Long vì tiền bạc chứ không đủ để được gọi là yêu. Bởi yêu nhau thật lòng, nhất là muốn gắn bó với đối phương cả đời, thì chẳng ai lại đi dùng thủ đoạn, mưu kế cả. Dùng được lần 1 lần 2, chứ có thể đối phó với nhau suốt đời hay không? 

Ngay cả khi Long đã biết hết sự thật và cho Thiên Nga cơ hội chuộc lỗi, cô cũng một mực tỏ ra vô tội, như chưa từng làm điều gì. Nếu tôi là Long, chắc chắn tôi cũng sẽ thất vọng và muốn kết thúc cuộc tình ngay lập tức. Vì không ai có thể gửi gắm cuộc đời của mình bên một người gian dối được.

 >>> Xem thêm: Bà Liễu chửi ông Khang, Nga bị từ hôn: Đã quá biên kịch ơi!

Nga không yêu Long thật lòng, nên ở bên cạnh cô, anh cũng cảm thấy nghi ngờ và không thấy sự gắn bó. Cô chưa đủ yêu Long bởi cách chăm sóc người thân, nhất là cụ Dần chỉ chống chế, qua loa, hời hợt. 

Hơn nữa, theo dõi từ đầu phần 2 tới giờ, Nam chưa bao giờ chủ động tiếp cận Long. Thậm chí, cô sẵn sàng hủy hợp đồng tiền tỷ để không gặp mặt người yêu cũ. Khi Long chủ động gọi điện hỏi thăm và cảm ơn vì giúp bà nội, Nam cũng trả lời cụt ngủn rồi vội vàng tắt máy. Đặc biệt, thông qua tin nhắn Nam gửi cho Nga, có thể thấy cô còn nhớ vết thương lòng năm xưa, nên chuyện quay lại níu kéo hay nhân cơ hội để chen chân vào phá hoại người khác là không thể. 

 Cũng trong những tập mới đây, Nam thẳng thừng nói với Thiên Nga rằng cô ấy và Long không có gì với nhau, thể hiện sự khẳng định rằng mình không hề là tiểu tam nên đừng có vu tội, gây sự kiếm chuyện nữa. Chuyện của Nga và Nam là “nước sông không phạm nước giếng”, vậy nên không lấy người khác ra để che đậy tội trạng của mình.

 >>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Thy được khen xinh ra dáng con dâu tài phiệt

Nên đối với tôi, cách Nga vu oan cho Nam là tiểu tam cho thấy cô hoàn toàn không tự tin vào cuộc tình của mình nên phải đi đổ lỗi cho người khác. Bên cạnh đó, chính Nga là người chưa tỉnh ngộ, vẫn mù quáng trong những tham lam, thực dụng và thủ đoạn của bản thân.

*Bài viết của Hoa Lê gửi về DienAnh.Net.

Đừng quên follow DienAnh.Net để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.