x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Việt

Kẻ Thứ 3: Lỗ hổng từ kịch bản kéo theo những "thảm họa" về yếu tố khác

Salonpas 20:00 - 18/05/2022

Kẻ Thứ 3 đã khiến mình cười rất nhiều trong rạp, nhưng không phải do phim hài hước mà là vì mọi thứ trong đây đều làm quá vụng về đến mức khó có thể chấp nhận được. 

Để nói thì Kẻ Thứ 3 mắc rất nhiều khuyết điểm từ kịch bản đến cả hình ảnh, âm thanh và tất tần tật những yếu tố khác.

Về cốt truyện, bộ phim xoay quanh về cuộc sống hôn nhân viên mãn của chàng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) và nữ bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Biến cố ập tới, một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của Thiên Di, từ đó khiến Quang Kha luôn sống trong đau khổ với nỗi nhớ không nguôi về cô vợ của mình.  

 >>> Xem thêm: Nhìn lại chặng đường diễn xuất của Han Jae Suk trước Kẻ Thứ 3

Một hôm, Quang Kha tình cờ mua được chiếc laptop “thần kỳ” vì qua đó, anh chàng có thể liên lạc được với Kelly Đào - cô gái trong quá khứ 1 năm trước.

Phát hiện ra điều thần kỳ này, Quang Kha liền nghĩ đến việc hợp tác cùng Kelly để ngăn chặn bi kịch xảy ra với Thiên Di.

Kelly bắt đầu hành trình giúp anh họa sĩ thì cũng là lúc cô gái lại phát hiện ra nhiều bí mật động trời của nữ bác sĩ. Bí mật đó là gì thì mình sẽ không tiết lộ nữa để tránh spoil phim nha.

Nhìn sơ qua cốt truyện thì thấy cũng lôi cuốn lắm, nhưng không, khi đi sâu vào khai thác thì càng thấy nhiều lỗ hổng ở kịch bản. Tệ hơn là hướng phát triển lại khiến bộ phim trở nên ảo ma nobita đến mức phi logic luôn.

Điểm yếu của kịch bản chính là phần xây dựng thoại thiếu tinh tế của nhà làm phim. Mọi xung đột hay tình huống đều được giải quyết qua lời thoại trực tiếp của nhân vật. Mình cảm nhận rõ là các nhân vật đang cố diễn giải về câu chuyện thay vì hành động. 

Đây là một điểm cực kỳ tối kỵ cho kịch bản phim mà tất cả biên kịch đều phải né tránh, không hiểu sao Kẻ Thứ 3 lại chấp nhận điều này, thật khó hiểu. Chưa kể đến các câu thoại lại mang đậm chất ngôn tình sến súa làm lời nói của nhân vật vô tình trở nên văn vẽ không đáng tin một chút nào. 

Dàn nhân vật trong phim cũng được xây dựng với sự liên kết lỏng lẻo, mà mối quan hệ của họ còn hiện lên rõ là một sự sắp đặt gượng gạo nữa. Tâm lý nhân vật thì thay đổi quá nhanh, mình dường như không cảm nhận được bất quá trình phát triển cảm xúc của nhân vật luôn.

Ngoài ra, Kẻ Thứ 3 còn là tập hợp của hàng ngàn tình huống phim vô lý. Chẳng hạn như việc Kelly bỗng thình lình xuất hiện ở hiện trường tai nạn giao thông một cách khó hiểu. Hay tình huống về sự theo dõi của anh chàng Trứng Ngỗng và tên giang hồ,… Mình đã đặt khá nhiều dấu chấm hỏi cho phần này đó.

Khuyết điểm lớn nhất ở bộ phim lần này theo mình nghĩ chính là vấn đề lồng tiếng. Chời ơi phải nói là lồng tiếng giả trân, thật sự không khác gì những TVC quảng cáo luôn. 

Về phần Han Jae Suk mình có thể châm chước cho vì rào cản ngôn ngữ, nhưng đến cả Lý Nhã Kỳ cũng có nhiều phân đoạn “đường hình một nơi đường tiếng một nẻo” khiến mình có cảm giác bộ phim không được chỉn chu thậm chí là không tôn trọng khán giả khi để một sản phầm nham nhở như vậy mà đi công chiếu.

>>> Xem thêm: Lý Nhã Kỳ bỏ 33 tỷ để cứu ekip làm phim Kẻ Thứ 3 khi chủ nợ tới đòi

Theo mình, Kẻ Thứ 3 không phải là bộ phim điện ảnh mà nó chỉ như “sàn diễn” để phô bày nhan sắc của diễn viên thôi. Vì xuyên suốt bộ phim là những cảnh quay cận cảnh nhưng không nhằm mục đích miêu tả tâm lý mà mình chỉ nhìn mỗi đường nét khuôn mặt của nhân vật thôi. 

Hay những đoạn đi ngủ mà để make up còn đậm hơn đi ăn đám cưới của diễn viên Kim Tuyến thì mình cũng thấy ngộ lắm à nghen.

Với bề nổi cùng tên tuổi đình đám như vậy nhưng bộ phim lại không làm mình hài lòng về tất cả các yếu tố. Có lẽ Lỹ Nhã Kỳ cần nghiêm túc hơn khi bắt tay vào việc nhận dự án chứ không phải mang tâm thế “hốt hụi chót” hay thương cảm cho đoàn mà làm phim qua loa cho xong như vậy.

Còn bạn nghĩ sao về dự án phim lần này của Lý Nhã Kỳ hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Bài viết được Salonpas gửi về cho DienAnh.net

Cập nhật đầy đủ thông tin vể Kẻ Thứ 3 tại Thư Viện Phim nhé.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Vong Hồn Rước Lễ: Búp bê kinh dị đến từ Tây Ban Nha hù ma nhạt nhẽo

Nga Cao

Nga Cao

So với các búp bê ma nổi danh ở Hollywood như Annabelle hay Me3an khiến người ta khóc thét, búp bê trong Vong Hồn Rước Lễ thực sự nhạt nhòa.

Tìm Nhà Cho Boss: Câu chuyện vui nhộn không chỉ dành cho hội “con sen”

Nga Cao

Nga Cao

Tìm Nhà Cho Boss là một bộ phim thuộc thể loại thú cưng, hài hước mang lại nhiều cảm xúc cho những khán giả yêu thích vật nuôi bốn chân trung thành.

Missing: Ấn tượng, hồi hộp theo nữ chính

Wukong

Wukong

Dùng phong cách screenlife để tạo nên cả quá trình phá án của June. Vì vậy, những mặt tối và mặt sáng của công nghệ ngày nay được cân bằng rõ ràng trong phim.

Girls Trip: Lời tuyên ngôn cho phụ nữ hiện đại thời 4.0

Bánh Đúc

Bánh Đúc

Nhìn chung, mô típ phim chẳng có gì phức tạp, ấy vậy mà tổng thời lượng của phim sẽ khiến bạn cười sặc sụa, cười không ngậm được miệng luôn đó.

65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử: Tác phẩm sinh tồn lê thê, kém hấp dẫn

Hoa Le

Hoa Le

Sự u ám, khắc nghiệt của 65 không đủ để làm khán giả mãn nhãn, ấn tượng, càng khó có thể cứu nổi một kịch bản quá đỗi dài dòng, kém hấp dẫn.

The Whale: Sự trở lại đầy ngoạn mục của tài tử Brendan Fraser

Wukong

Wukong

Mỗi nhân vật đều được nhà làm phim khai thác rõ ràng khiến mình có thể hiểu rõ câu chuyện của từng nhân vật.