x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Lưới Trời tập 8: Hạnh khóc hết nửa tập phim, sang chấn hậu bị bắt ghen

NNgân 14:13 - 27/10/2021

Còn nhớ trong tập 7 phim Lưới Trời, Nga (Vũ Ngọc Ánh) đã tuyên bố một câu xanh rờn: “Muốn mượn tay người khác trả thù thì bản thân mình phải yếu đuối”. Nghĩ là làm, cô đã giả vờ tỏ ra yếu đuối, xin mẹ ruột tha thứ cho Út Hạnh (Nhật Kim Anh). Kết quả, Hạnh bị một trận tơi bời “hoa lá hẹ”, còn chịu tiếng “tiểu tam”. 

>> Xem thêm: Lưới Trời tập 7: Út Hạnh bị mẹ vợ Hải vuốt mặt, khóc không thành tiếng

Đến tập 8, Nga tiếp tục dùng chiêu đó, xuất hiện trước gia đình Hải (Trung Dũng) như một người vợ hiền từ, bao dung, mẫu mực. Thấy Hải bị phạt quỳ, Nga ra sức khuyên nhủ ba mẹ hai bên bỏ qua cho sai lầm của Hải và Út Hạnh. Trong lúc năn nỉ ỉ ôi, cô cũng không quên “thúc” Hải hứa rằng kể từ rày, anh sẽ an phận ở lại bên cạnh cô. Đổi lại, cô quỳ xin mẹ mình tha cho Út Hạnh và đứa bé trong bụng. 

Quả nhiên, khi thấy vợ mình - người phụ nữ vô tội lại đang mang bệnh mà phải chịu phạt quỳ chung, Hải hối hận và cảm thấy ăn năn. Anh bắt đầu nhìn Nga với ánh mắt dịu dàng hơn, tuy nhiên vẫn không có tình cảm trong đó. Đúng là, đến khúc này, tôi nhận ra đôi khi chính thất lại là “trà xanh hảo hạng”. 

Mặc dù thủ đoạn của Nga có vẻ tâm cơ, ghê gớm nhưng tôi nghĩ đó cũng là cách duy nhất để giúp cô có lại được niềm tin và tình cảm của chồng mình. Nếu về sau mà cô ác hơn vậy nữa thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng hiện tại, tôi thấy cách làm của Nga khá hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Không biết các chị nhà mình có nghĩ vậy không ta?

Lại nói về Hạnh, sau khi vắng Hải, cô như mất đi mọi hi vọng. Nghĩ lại chuyện bị xuống tóc “dằn mặt” vừa rồi khiến cô nửa tỉnh nửa mê. Lòng cô tha thiết muốn Hải trở về và nói rằng mọi bi kịch đã qua. Tiếc thay, đó chỉ là mơ ước hão! 

Nhìn lại cảnh đơn chiếc bẽ bàng, Hạnh tủi thân, hết nhìn lại dung nhan tàn tạ của mình trong gương, lại lấy những chiếc áo vừa mới may cho con ra ôm khóc. Cảnh đau lòng ấy khiến tôi nhớ đến bài hát Vỡ Tan của Trịnh Thăng Bình, “đấy... vỡ tan là như thế đấy, mới ước mơ thật nhiều mộng mơ thật nhiều, đến khi thì vội vã vội vàng đổi thay… còn nhanh hơn một mũi tên bay… đấy... đắng cay là như thế đấy, mới đó vẫn là mình, hạnh phúc của mình, đến nay thành của người khác...”. 

Đỉnh điểm, Hạnh trở nên thất thần, vừa la hét vừa xô ném hết mọi thứ mà cô vừa ôm ấp nâng niu. Tôi theo dõi mà khóc trôi sông với nét diễn xuất thần của Nhật Kim Anh. 

Hạnh ngất xỉu, may sao được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Ở đây cô may mắn gặp gỡ bác sĩ Minh (Xuân Hiệp) - anh bác sĩ điển trai, lại dịu dàng đã giúp cô trấn tĩnh. Đoạn Minh cho Hạnh nghe nhịp tim của con cô để khuyên cô tiêm thuốc được xây dựng khá dễ thương. Chưa gì mà tôi đã thấy có hơi hướng “chemistry” giữa hai người này rồi. Liệu đây có phải là mối lương duyên giúp đời Hạnh sang trang? 

Nói chung phim càng xem càng lôi cuốn. Tôi từ một người ít theo dõi phim đề tài gia đấu như này mà giờ coi không bỏ sót tập nào. Thật sự, ekip đã bỏ công sức không chỉ ở phần bối cảnh, hình ảnh mà còn trau chuốt kịch bản lớp lan, mạch lạc. Mặc dù câu chuyện không mới nhưng tập nào cũng có điểm nhấn về mặt cảm xúc. 

Ngoài ra, kịch bản cũng phát huy ưu điểm vốn có của phim miền Nam, đó là lời thoại tự nhiên, mộc mạc, gần gũi.  

>> Xem thêm: 5 vai diễn ấn tượng của Mặt Nạ Gương: Bà Diễm xuất sắc, Khôi khó đoán

Tôi đang chờ xem những tập tiếp theo của Lưới Trời để review nhiều điều hay ho hơn về câu chuyện của Út Hạnh, cũng như những điểm nhấn đặc sắc trong phim. Các bạn nhớ theo dõi cùng với tôi nhé!

*Bài viết của NNgân trên DienAnh.Net.

Mấy bạn mê phim Việt như tui thì coi thêm mấy bài viết về phim này tại đây nhá. Còn nếu muốn xem thêm những tin hay ho về phim khác thì vào thẳng mạng xã hội DienAnh.net luôn nè. Bạt ngàn thông tin chia sẻ về phim truyền hình với điện ảnh toàn vũ trụ luôn.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.