x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mẹ Rơm: Mô lạc Hạt Dẻ, Thược rơi vào lưới tình, xa làng Mô là bão tố

Ngọc Quỳnh 13:35 - 08/12/2022

Chúng ta tạm gác lại những rắc rối ở làng Mô, hãy cùng tôi theo chân cha con Mô (Thái Hoà) lên thành phố cho biết với người ta nha. Thành phố đúng là nhộn nhịp, tấp nập đến nỗi hai cha con Mô vừa đến nơi đã lạc nhau luôn. 

Bên cạnh đó, chị Thược (Vũ Ngọc Ánh) dù đã đến đây trước Mô vài ngày nhưng cũng rơi vào lưới tình một cách rất “ngọt”. Bỗng dưng tôi thấy lo cho số phận của những người này quá, không khéo lại gặp nhiều sóng gió hơn khi còn ở quê luôn đó.

 Chuyện của hai cha con Mô và Hạt Dẻ (Sury Nhã Vy) hầu như lúc nào cũng vui nhưng những biến cố “từ trên trời rơi xuống” cũng chẳng thiếu, bằng chứng là chuyến “di cư” đầy trắc trở lần này, ngủ ở ven đường, phải đi nhờ xe mới đến nơi. Ấy thế mà Mô vừa đặt chân lên thành phố chưa bao lâu đã để lạc mất con gái, lần này là do sự bất cẩn của Mô rồi. 

Có lẽ do lần đầu đến nơi đất khách tôi thấy Mô còn bỡ ngỡ, gửi con cho cô bán rau rồi đi mua đồ nhưng quay lại đã chẳng thấy con đâu. Dù thương Mô nhưng lần này tôi phải trách anh rồi, sao lại có thể gửi con gái cho một người mới gặp lần đầu như thế chứ?

 Hạt Dẻ dễ thương lại còn xinh xắn, tôi sợ em rơi vào tầm ngắm của bọn người xấu. Về phần Mô, anh cực kỳ hốt hoảng nhưng biển người bao la, cơ hội tìm thấy con gái tôi nghĩ là rất thấp. Bên cạnh đó, vận đen của Mô lại nhân đôi khi anh đánh rơi mất thông tin liên lạc của cô Hồng (Ngọc Lan). 

Các bạn vẫn nhớ nhân vật này chứ, đó là cháu gái của bà Năm (Thanh Hiền) từng có khoảng thời gian cùng Mô chăm sóc Hạt Dẻ đó. Hồng cũng chính là người quen duy nhất của cha con Mô ở thành phố luôn, chỉ có duy nhất một người quen nhưng lại để mất hết thông tin liên lạc. Chừng đó chuyện thôi cũng đủ để báo hiệu tương lai của cha con Mô ở thành phố sẽ gian nan cỡ nào

 Nhưng Mô không phải trường hợp duy nhất gặp biến cố ở thành phố đâu, Chị Thược mới lên chốn phố thị ít ngày nhưng cũng đã tự đưa minh vào nguy hiểm. Chị may mắn được cái tính lanh lợi, hoạt bát nên thích nghi rất nhanh, mà cũng chính vì điều đó đã khiến chị sa vào lưới tình của một gã trai không đàng hoàng chút nào.

 Có lẽ lúc còn ở quê chị Thược đã cô đơn quá lâu nên chỉ cần vài câu tán tỉnh, những câu chuyện về “một túp lều tranh hai quả tim vàng” đã đủ khiến chị Thược đổ gục rồi. Mặc những lời cảnh báo của Hồng, Thược vẫn không hề cảnh giác và tôi đoán chỉ vài ngày sau thôi Thược sẽ mất cả, cả tình và tiền chẳng còn gì luôn. Lúc đó, chắc chị cũng chỉ biết trách bản thân thôi chứ trách được ai bây giờ.

 Nhớ lại trước đây, Hồng cũng từng như thế, vì một phút nông nổi muốn sống trong tình yêu màu hồng mà giờ cô đã trở thành “gái bán bông”. Hồng khi ấy xấu hổ đến nỗi nhiều năm liền chẳng dám về làng. Bên cạnh đó, tôi còn biết tin Hồng vô tình làm “bé ba”, khiến cho chị vợ tức giận “tác động vật lý” làm Hồng mất cả đứa con đang mang trong bụng.

 Thông qua đó tôi cũng phần nào hiểu được vì sao Hồng lại kiên quyết ngăn cản chuyện tình của Thược đến vậy, có lẽ cô sợ người chị em đồng hương lại đi vào vết xe đổ của mình năm xưa. Ai nói Hồng khó chịu, khó gần chứ tôi thấy coi dễ thương quá chừng, tuy bề ngoài có hơi dữ dằn một xíu thôi chứ tính tình cũng tốt đấy chứ. Mong rằng Hồng sẽ gặp cha con Mô trong thời gian sắp tới, tôi tin cô sẽ giúp đỡ Mô rất nhiều trong giai đoạn khó khăn này.

 Suy cho cùng ai rời làng cũng đều dính rắc rối. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, tôi chỉ mong cha con Mô sớm tìm được nhau, chị Thược sớm tỉnh ngộ thoát ra mối tình bất ổn đó là vui rồi. Bạn nghĩ gì về cuộc sống sắp tới của Mô? Hãy chia sẻ cho tôi biết với nha!

>>> Xem thêm: Mẹ Rơm: Tôi nghĩ cha con Mô sẽ lên thành phố sau khi rời bỏ làng

* Bài viết của Ngọc Quỳnh chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn quan tâm Mẹ Rơm , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Mẹ Rơm? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.