x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mới 4 tập nhưng phim mới của Tuấn Tú - Nhan Phúc Vinh coi ổn phết

Chloe Nguyen 10:12 - 24/01/2022

Cuối cùng thì sau bao nhiêu sự chờ đợi của khán giả thì bộ phim mới nhất của VTV mang tên Anh Có Phải Đàn Ông Không? cũng lên sóng. Thừa hưởng khung giờ vàng từ Mặt Nạ Gương nên quả không ngoa khi cho rằng bộ phim có nhiều sức hút đáng phải nói, xem rất hay từ nội dung cho đến diễn xuất của các diễn viên. Cùng tìm hiểu nha.

>> Xem thêm: Chuyện dạy con gái tuổi mới lớn của vợ chồng Tuấn Tú trong phim mới

Vì trông đợi khá nhiều nhưng khi xem xong 4 tập thì không ngoài sức tưởng tượng của mình, vui có, hài có, drama có,... bên cạnh đó là những giá trị nhân văn được lồng ghép trong đó nữa. Anh Có Phải Đàn Ông Không? không phải là một bộ phim gia đình bình thường mà ẩn sâu trong đó còn phản ánh những định kiến của xã hội ngày nay, những khó khăn trong cuộc sống của những người đàn ông khác nhau với tính cách khác nhau.

Về diễn viên, từ lúc mới giới thiệu là mình đã thấy nôn nao rồi, gì mà dàn diễn viên siêu xịn, “visual” của ai cũng gọi là ở hàng top. Không những thế sự xuất hiện của một diễn viên miền Nam có vẻ không còn xa lạ gì với phim VTV nữa, Nhan Phúc Vinh như đem một làn gió mới cho bộ phim vậy đó. Tất cả những diễn viên tham gia, ai cũng có cho mình những kinh nghiệm riêng trong sự nghiệp diễn xuất, nên khi họ thể hiện vai diễn thì mình thấy rất có chiều sâu, chắc hẳn họ đã nghiền ngẫm nhân vật rất lâu luôn đó.

Mẫu nội dung này thì đây là lần đầu tiên mình xem, cảm giác khá mới mẻ. Thời đại nào rồi mà cứ phải đàn ông là mặc định đi làm kinh tế còn phụ nữ làm việc nhà kia chứ, quan trọng họ phân chia như thế nào thôi. Cũng vì như vậy mà mình thấy hấp dẫn, nhìn Duy Anh (Tuấn Tú) đối đầu với những định kiến xã hội ngay chính những người thân của mình thì mình thấy vô cùng tội nghiệp cho anh chàng. Sự khác nhau trong suy nghĩ giữa các thế hệ cũng được phản ánh rõ nét trong bộ phim, sau đó mình mới nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân chẳng dễ dàng và việc dạy con còn hơn thế nữa.

Bên cạnh gia đình Duy Anh thì có anh chàng Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) cũng lắm tài nhiều tật. Mình thấy nhân vật này khai thác cũng khá tốt, cũng nhằm hướng đến những anh chàng trẻ tuổi ngày nay. Bởi mới nói coi phim mà thấy “nhột nhột” là vậy đó. Bên cạnh dàn diễn viên xuất sắc thì nội dung và lời thoại nhân vật mình thấy cũng được trau chuốt luôn, nói câu nào là hay câu đó. Không những thế những cảnh quay trong phim cũng thật quá trời, cảnh náo loạn ở quán xem mà đã mắt luôn.

Chắc cũng nhiều khán giả khi xem phim sẽ nhìn thấy bản thân trong đó. Và mình nghĩ đó cũng là ý đồ của biên kịch. Phản ánh xã hội lẫn lối suy nghĩ lệch lạc của đại đa số người. Quả không ngoa khi cho rằng đây là bộ phim đáng xem nhất dịp đầu năm nay, bên cạnh phê phán thì mình nghĩ phim cũng sẽ hướng mọi người đến một suy nghĩ khác tích cực hơn. Ngay từ cái tên của bộ phim đã khiến người ta tò mò rồi mà khi xem thì lại cuốn đến nỗi tò mò thêm luôn, nên rồi cứ xem hoài mà không chán, nôn ra tập mới nữa chứ.

Khen hoài mà không hết những điểm xuất sắc của phim, ai chê thì chê chứ trên thang điểm 10 thì mình nghĩ phim ở mức ổn 8 điểm. Hy vọng Anh Có Phải Đàn Ông Không? sẽ giữ vững phong độ của mình, không quá nhanh dồn dập và cũng không quá dài dòng, lê thê. Bước mở đầu như vậy mình thấy là khá tốt, nếu cũng đồng ý với mình thì để lại bình luận bên dưới nhé.

>> Xem thêm: Tưởng “trai hư”, ai ngờ Nhan Phúc Vinh đáng yêu hơn Quỳnh Kool nghĩ

Bài viết của Chloe Nguyễn trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hớt” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.