x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Morbius: Phim không hay, xem xong chẳng mong chờ gì phần 2 hết

Lọ Lem 17:30 - 01/04/2022

Ngay từ trailer, Morbius đã tung hint khá nhiều về sức mạnh khủng khiếp của ma cà rồng mới này. Trước giờ mình chưa xem thể loại này nhiều nhưng khi xem trailer và đọc mấy bài phỏng đoán về Morbius mình cũng khá tò mò. 

Nhưng mà đúng là càng tò mò, càng kỳ vọng nhiều lại càng thất vọng… Với một đứa ít xem thể loại này như mình thì nó chưa khiến mình cảm thấy yêu thích và “wow” lên. 

Nói về điểm tốt trước nha, thứ mà mình thích nhất ở Morbius là hiệu ứng hình ảnh “ảo ma canada” cực kỳ. Công nhận là Sony làm khoản này khá tốt, từ các phim Spider-Man hay Venom và giờ đến Morbius đều đã mắt. Mấy màn combat cũng ổn áp, nhưng mà hơi “ô dề” nên cảm giác hơi chóng mặt, say xe tại góc máy đảo nhanh quá mà tốc độ Morbius di chuyển cũng nhanh nữa. 

>> Xem thêm: Tom Hardy giải thích Venom sẽ được liên kết thế nào với Spider-Man

Có mấy màn nhanh thiệt nhưng cũng có mấy pha slow motion nữa. Dung hòa vậy thì mình thấy cũng hợp lý, tại nhanh hay chậm thì nó đều có mục đích riêng. 

Nói về mạch phim thì gần nửa đầu xem ổn, biết cách gợi mở, tạo nút thắt, gây tò mò hứng thú cho người xem. Mâu thuẫn cũng xuất hiện từ đầu nên nói chung mình thấy ổn. Nó không quá chậm như một số bộ phim khác. 

Nhưng về sau thì Morbius khiến mình thấy khá thất vọng. Sao phim thắt nút lâu mà mở nút lẹ quá, cứ cảm giác “đầu voi đuôi chuột” kiểu gì á. Vấn đề đẩy lên cao xong hạ xuống cái một, ngon ơ luôn trong khi mình xem còn chưa kịp load não để liên kết sự việc nữa là nó xong luôn rồi. 

Mình thấy đây là vấn đề chung, mình cảm thấy hụt hẫng về cách giải quyết vấn đề vội vã, gấp gáp giống vậy. 

Mình cũng trông chờ vào phản diện chính của phim này lắm mà không hiểu sao cứ thấy sao sao. Kiểu xây dựng nhân vật không tới, thấy nó vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ nguy hiểm với thật ra cũng bình thường à chưa có điểm gì ấn tượng lắm. 

Phản diện yếu, chính diện cũng không mạnh như lời đồn nhưng mình vẫn hy vọng vào màn combat cuối để coi có gỡ gạc lại gì được không. À nhưng mà không…nó lạ lắm. 

>> Xem thêm: Morbius đối đầu với Venom, ai sẽ là người chiến thắng?

Combat gì mà chóng vánh quá, kiểu chưa kịp thấy đã nữa cái hết ngang rồi. Ngồi trong rạp mà mình “ủa” hơi nhiều luôn.

Vai chính mà vậy thì vai phụ cũng đủ hiểu rồi ha. Mấy vai đó không có gì ấn tượng với mình luôn, thấy có cũng được, không có cũng được. Xem xong cũng không đọng lại gì trong đầu mình. 

Coi như mấy cái đó là về mặt cảm xúc đi, nhưng mà thực tế luôn thì mấy vai đó không hề ảnh hưởng gì đến bộ phim. Có thể đó là cốt truyện phụ được tạo ra để lấp đầy khoảng trống thời gian thôi nhưng mà ít ra nó phải liên kết hay tác động gì vào bộ phim chứ. Nếu nó không ảnh hưởng gì như vậy thì tạo ra để làm gì ta. 

Nói chung là coi xong hơi thất vọng so với cái kỳ vọng ban đầu của mình. Cảm xúc giờ hơi đơ luôn. Nghe đâu phim này làm với mục đích giới thiệu Morbius thôi, chứ mấy phần sau còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà nếu trigger theo kiểu này mình thấy không có ổn chút nào. 

Có thể lần này phim chọn bước đi khá an toàn cho Morbius để mấy phần sau hoành tráng hơn nhưng mà chán quá. Chán kiểu vậy thì mấy phần sau mình cũng không muốn xem. 

Chắc là ai dễ tính, đi coi cho vui thì sẽ thấy ổn nhưng mà dưới góc nhìn của mình thì mình thấy phim còn nhiều lỗ hổng quá. Từ cách xây dựng nhân vật, mạch phim, cách tháo gỡ vấn đề rồi câu chuyện chính nữa…nói thẳng ra là mình không khen được cái nào hết trơn. 

*Bài viết được Lọ Lem gửi về cho DienAnh.Net

Cập nhật đầy đủ thông tin về Morbius tại Thư Viện Phim nhé.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên làm sống lại huyền thoại Marvel

Thụy Khuê

Thụy Khuê

Là một fan của Fantastic Four, tôi cảm thấy bộ phim không chỉ là một bản chuyển thể thành công mà còn là một lá thư tình gửi đến những người yêu truyện tranh.

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới dạy chúng ta yêu thương… đúng cách

Trần Quân

Trần Quân

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới: Một bộ phim không chỉ dành cho trẻ em. Mà dành cho tất cả những ai từng là một đứa trẻ.

“Điều Ước Cuối Cùng” là phim remake nhưng rất Việt, rất riêng

Phương Trúc

Phương Trúc

Là người từng xem The Last Wish bản Trung và cả The Last Ride bản Hàn, tôi có thể nói: Điều Ước Cuối Cùng không hề thua kém.

Điều ước cuối cùng: Dở khóc dở cười với Mạnh Quỳnh, Hoàng Hà - Avin Lu

Nga Cao

Nga Cao

Sử dụng chất liệu hài hước pha trộn cùng thể loại tuổi mới lớn (coming of age) một cách duyên dáng, phim Điều ước cuối cùng chinh phục nhiều bộ phận khán giả.

Dưới đáy hồ: Khi Drag queen trở thành linh hồn của câu chuyện

Thành Phát

Thành Phát

Dưới đáy hồ ra mắt đúng vào Tháng Tự Hào, như gửi gắm nhẹ nhàng sâu sắc: những chất liệu queer trong điện ảnh Việt không cần phải gồng lên để chứng minh điều gì

Karen Nguyễn trong Dưới đáy hồ: "Của hiếm" của màn ảnh Việt

Nga Cao

Nga Cao

Màn thể hiện của Karen Nguyễn trong phim kinh dị truyền thuyết đô thị 2025 “Dưới đáy hồ” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.