x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Cùng màu nhưng Our Blues lại kém hấp dẫn hơn hẳn Hometown Cha Cha Cha

Hồng Trà Sữa 10:20 - 14/05/2022

Sở hữu dàn diễn viên All Stars cùng nội dung theo hơi hướng chữa lành tâm hồn (gu của công chúng Hàn Quốc), nhưng Our Blues lại không thật sự làm hài lòng người xem cho lắm. So sánh với một bộ phim năm 2021 cùng màu, cùng nhà đài, chiếu cùng khung giờ là Hometown Cha Cha Cha thì rõ ràng độ hay và sức hút của Our Blues kém xa hơn rất nhiều. Tôi sẽ phân tích rõ hơn nhé.

>> Bạn có biết: So kè các bộ phim đầu tuần đáng chú ý của truyền hình Hàn Quốc 2022

Câu chuyện chung của Our Blues Hometown Cha Cha Cha có sự tương đồng khá lớn, khi xoay quanh cuộc sống ở vùng biển của người dân. Ở Our Blues thì là câu chuyện trên đảo Jeju, còn Hometown Cha Cha Cha đề cập đến làng biển Gongjin. 

Màu sắc chữa lành tâm hồn của hai bộ phim này được thể hiện qua các vấn đề hay câu chuyện của những người dân trong làng với cách giải quyết cũng như kết quả khác nhau. Từ đó mà cả họ lẫn khán giả xem phim đều rút ra được cho mình những bài học riêng. Tuy nhiên, cũng chính từ những câu chuyện đó đã tạo nên sự khác biệt dẫn đến độ hay khác nhau cho 2 bộ phim này. 

>> Có thể bạn quan tâm: Số phận khác biệt của các phim Hàn về giới nghệ sĩ

Hometown Cha Cha Cha, những câu chuyện từ quá khứ của nam chính, suy nghĩ quan điểm của nữ chính đến các vấn đề của loạt nhân vật phụ như hôn nhân gia đình, nỗi đau chia ly người thân hay tình yêu cùng giới được phân bổ và giải quyết một cách rất hợp lý. Dù mỗi chuyện có những tình tiết và thời lượng để giải quyết khác nhau, nhưng tựu chung khi hoàn thành xong đều làm người xem cảm thấy hài lòng với những gì mà họ vừa theo dõi qua. 

Cách phát triển nội dung liền mạch theo tuyến thời gian chung của phim cũng rất hợp lý, khiến khán giả vừa cảm nhận được câu chuyện của người vừa bắt kịp nỗi niềm của các nhân vật khác mà không bị “xoắn quẩy” vào với nhau. Tôi phải dành lời khen cho đạo diễn Yoo Je Won và đội ngũ biên tập khi họ đã kết hợp thật khéo léo những phần hay nhất của phim một cách không thể ấn tượng hơn. 

Our Blues lại chọn một hướng đi khác mang tinh thần mới lạ và táo bạo hơn, chính là cách kể chuyện theo kiểu “omnibus”. Đây là một thuật ngữ để chỉ các bộ phim có nhiều câu chuyện độc lập ngắn nhưng vẫn có sự liên kết nhất định với nhau. Tưởng chừng đây sẽ là điểm tạo nên sự nổi bật cho Our Blues, nhưng tôi thấy nó phản tác dụng thì đúng hơn. Việc kể từng câu chuyện thế này vô tình sẽ làm cho mạch phim bị loãng, khán giả chưa cảm được hết ý nghĩa của chuyện này thì đã phải tập làm quen với chuyện mới rồi. 

Việc phân chia quá rõ ràng, rành mạch như vậy cũng làm cho người xem dễ so sánh là câu chuyện nào hay, có sức nặng hơn và câu chuyện nào thì kém hấp dẫn hơn hẳn. Dẫu biết đây là một cách làm khá khả thi cho một bộ phim có dàn diễn viên All Stars như Our Blues, nhưng cách sắp xếp, triển khai cũng như biên tập các câu chuyện chưa đủ mượt, đủ đã, đã khiến phim không đạt được kỳ vọng ban đầu của người xem. 

>> Xem thêm: Màn ảnh nhỏ Hàn rơi vào "trầm tư" vì loạt phim quý 2 kém nhiệt

Chỉ số rating trong nước của Our Blues đã vượt qua mức 11% và là một con số khá ổn áp vào thời điểm này. Tuy nhiên xét về mức độ viral và sự quan tâm ở tại Hàn Quốc cũng như thị trường quốc tế thì Our Blues hoàn toàn bị lép vế so với Hometown Cha Cha Cha

Thật ra với sự đầu tư khủng như thế thì tôi nghĩ thành tích của Our Blues đáng ra phải còn tốt nữa kìa. Rõ ràng Our Blues không phải là một tác phẩm thất bại, nhưng những khuyết điểm về cách kể chuyện mới, hướng phát triển của tình tiết hay nội dung nói chung đã phần nào kìm hãm sự hấp dẫn của nó, điều mà khán giả đã rất mong đợi nhưng cuối cùng lại bị nhận về nỗi thất vọng không nhỏ. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Our Blues, Hometown Cha Cha Cha thì ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.