x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Shazam! Fury Of The Gods: Cứ như phim siêu anh hùng dành cho thiếu nhi

Hoa Le 08:35 - 19/03/2023

Nối tiếp nội dung phần đầu tiên được ra mắt vào năm 2019, Shazam! Fury Of The Gods theo chân chàng thanh niên Billy Batson cùng anh chị em nuôi trên hành trình chiến đấu với những cô con gái của Atlas. Các siêu anh hùng “thiếu niên” sẽ phải đối đầu với các nữ thần Hy Lạp đang tìm kiếm sức mạnh ma thuật bị đánh cắp. 

Điểm cộng của Shazam! phần 2 là giữ được góc nhìn tươi sáng, nhẹ nhàng hơn so với màu sắc u ám, ảm đạm của các bộ phim DC trước đó. Cách đặt vấn đề trong phần phim này khá nhanh gọn nhưng đủ để khán giả nắm bắt các mâu thuẫn giữa các nhân vật trong phim. 

Bên cạnh đó, sức mạnh của hai phe phản diện và chính diện đều thuộc hàng khủng, khiến cho các trận chiến trở nên căng thẳng, hấp dẫn hơn. Vì màu sắc phim tươi sáng, nên những pha hành động trong Shazam! cũng mãn nhãn, ấn tượng. Khán giả không còn cảnh phải nheo mắt, lần theo từng cử chỉ của các nhân vật do hình ảnh quá tối như trước đây. 

Một điểm ăn tiền khác ở Shazam! có lẽ là những trò đùa đầy tính giải trí trong phim. Những mảng miếng hài liên tục được tung ra một cách duyên dáng, nhẹ nhàng. Không chỉ nhân vật chính Billy Batson mà cả dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên tiếng cười cho khán giả. Như phân cảnh cả 5 anh em nuôi cùng “thú tội” với bố mẹ nuôi mình là hội “Báo thủ Philadelphia” thì một mình cậu em Pedro thốt lên: “Con là gay”, khiến cả rạp phải bật cười. 

Không thể phủ nhận, hiệu ứng kỹ xảo trong Shazam! phần 2 rất đẹp mắt. Nhất là với những phân cảnh thể hiện sức mạnh của nhóm siêu anh hùng hay phô trương quyền năng của 3 nữ thần thuộc phe phản diện. Ngay cả tạo hình của dàn quái vật ở hồi 3 cũng độc đáo, lạ mắt. 

>>> Xem thêm: Missing: Tưởng không cuốn mà cuốn không tưởng

Tuy nhiên, Shazam! Fury Of The Gods vẫn còn nhiều điểm hạn chế. So với phần trước, tính cách của của nam chính Billy Batson không có nhiều sự phát triển. Cộng với sự trẻ con, nhí nhố của 6 siêu anh hùng thiếu niên, tạo nên một nhóm “báo thủ” hành động hỗn loạn, vô tổ chức. Điều này làm tôi cảm thấy ức chế và cảm thấy những đứa trẻ này không xứng đáng có được sức mạnh toàn năng từ các vị thần. 

Bởi suy cho cùng, cả 6 anh hùng nhí này đều không có trí tuệ thông minh, lòng trắc ẩn của họ chỉ bộc phát, ngay cả tình thân trong gia đình cũng là mối quan hệ lỏng lẻo, thiếu đi sợi dây liên kết chặt chẽ. Chính vì vậy, trong hầu hết các phân cảnh chiến đấu, nhóm siêu anh hùng này chỉ làm tôi ức chế bởi họ sở hữu sức mạnh nhưng không biết sử dụng hoặc dùng nó một cách bừa bãi, vô chừng. 

Không có một chi tiết nào trong Shazam! khiến tôi phải “oh wow” thì nhân vật chính có sức mạnh quá đỉnh hay lập kế hoạch thông minh. Đến nỗi tôi có cảm giác phim hoàn toàn không có plot twist. 

Ban đầu, tôi đã rất kỳ vọng bộ phim này sẽ có dàn phản diện khủng, xứng tầm với sức mạnh của các vị thần. Nhưng chỉ sau khoảng 1/2 thời lượng phim, sự hy vọng này chính thức bị dập tắt. Quả thực, 3 nữ thần Atlas có lý do hành động thuyết phục, sức mạnh của họ cũng thuộc hàng bá đạo, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa những người chị chị em em, họ tự dưng trở mặt thành thù, rồi đi giúp người ngoài. 

Lúc này, bộ phim chuyển sang thế một mình cô chị ba Kalypso (Lucy Liu) chống lại 2 người chị em cùng 6 siêu anh hùng Shazam. Cuộc chiến không cân sức đến vậy mà cuối cùng nam chính vẫn bị cho “xanh cỏ”. 

Trong suốt thời lượng 2 tiếng phim, tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần sởn da gà bởi những chi tiết tình cảm sến sẩm, cũ kỹ giữa các nhân vật. Từ tình cảm đôi lứa của Freddy và Anthea đến tình mẫu tử của Billy Batson với mẹ nuôi đều được thể hiện qua những câu thoại hay tình tiết không thể sến hơn.

>>> Xem thêm: 65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử: Tác phẩm sinh tồn lê thê, kém hấp dẫn 

Nói tóm lại, Shazam! Fury Of The Gods là một bộ phim siêu anh hùng giải trí vui vẻ, hài hước, tươi sáng và không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu bạn cũng là một người xem khó tính như tôi thì có lẽ số điểm 5/10 sẽ làm bạn phải đắn đo nhiều trước khi bước vào rạp đó. 

* Bài viết của Hoa Le chia sẻ tại box Phim Âu Mỹ

Nếu bạn là mọt phim chính hiệu và muốn cập nhật tin tức giải trí Vbiz hot nhất , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Biệt Đội Rất Ổn: Dàn diễn viên đối lập nhưng đem lại cảm xúc trọn vẹn

Andromeda

Andromeda

Được coi như một phiên bản nâng cấp của web-drama Gia Đình Cục Súc và không được đánh giá cao. Nhưng Biệt Đội Rất Ổn đã làm khán giả phải thay đổi cái nhìn đó.

Vong Hồn Rước Lễ: Búp bê kinh dị đến từ Tây Ban Nha hù ma nhạt nhẽo

Nga Cao

Nga Cao

So với các búp bê ma nổi danh ở Hollywood như Annabelle hay Me3an khiến người ta khóc thét, búp bê trong Vong Hồn Rước Lễ thực sự nhạt nhòa.

Tìm Nhà Cho Boss: Câu chuyện vui nhộn không chỉ dành cho hội “con sen”

Nga Cao

Nga Cao

Tìm Nhà Cho Boss là một bộ phim thuộc thể loại thú cưng, hài hước mang lại nhiều cảm xúc cho những khán giả yêu thích vật nuôi bốn chân trung thành.

Missing: Ấn tượng, hồi hộp theo nữ chính

Wukong

Wukong

Dùng phong cách screenlife để tạo nên cả quá trình phá án của June. Vì vậy, những mặt tối và mặt sáng của công nghệ ngày nay được cân bằng rõ ràng trong phim.

Girls Trip: Lời tuyên ngôn cho phụ nữ hiện đại thời 4.0

Bánh Đúc

Bánh Đúc

Nhìn chung, mô típ phim chẳng có gì phức tạp, ấy vậy mà tổng thời lượng của phim sẽ khiến bạn cười sặc sụa, cười không ngậm được miệng luôn đó.

65 - Trận Chiến Thời Tiền Sử: Tác phẩm sinh tồn lê thê, kém hấp dẫn

Hoa Le

Hoa Le

Sự u ám, khắc nghiệt của 65 không đủ để làm khán giả mãn nhãn, ấn tượng, càng khó có thể cứu nổi một kịch bản quá đỗi dài dòng, kém hấp dẫn.