x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Tập 8 Tết Ở Làng Địa Ngục: Thập Nương nguyền rủa cả làng

Nga Cao 09:56 - 17/11/2023

Trong quá khứ, Đại Điên (Đình Khẳng) muốn xuống núi để kiếm tiền để cưới Mây (Như Đan). Anh muốn làm  ăn. Nhưng sau đó, Đại lại gặp chuyện. Mây rất đau khổ khi người yêu trở nên khùng khùng điên điên. Giữa muôn vàn tình tiết rùng rợn, gây cấn của những vụ án trong làng, câu chuyện tình yêu của Mây và Đại ở quá khứ như một khoảng lặng bình yên cho tôi, khiến tôi xúc động và “nghỉ ngơi” tâm trí để chờ đợi những sự kinh dị đang chờ ở phía trước.

 Quay lại hiện tai, lúc mọi người đem chôn bà Bể và cụ Đồ Lam thì tiếng cười ma quái của ai đó vang vọng khắp rừng. Sau khi thấy mọi người trong làng liên tiếp gặp họa, ngay cả một kẻ “ruột để ngoài da” như Tam Quỷ (Võ Tấn Phát) cũng biết thắc mắc với Thập (Quang Tuấn) là có phải cả làng đang phải trả nợ máu gì không. Tam Quỷ còn cho rằng mọi việc là do con người làm chứ không phải ma. Người đó chắc hẳn có mối thâm thù rất lớn với làng. Nghe vậy, Thập giả thiết nếu như Lão ăn mày què (Phú Đôn) giết cụ Đồ Lam thì chuyện này rất quái dị và không biết phải giải thích như thế nào. Anh không tin Lão ăn mày què giết Đồ Lam.

  Tam Quỷ cảm thán bây giờ thì cũng có khác gì so với thời anh bị vợ bỏ đâu. Cuối cùng, anh cũng là người bị bỏ rơi. Sống vậy chết cho rồi. Nếu cái chết của mình có giá trị giúp được ai đó còn vẻ vang hơn sống cả đời trốn chui trốn lủi. Cả hai bàn nhau đi tìm Lão ăn mày què vào ngày mai.

Trong đêm tối hôm đó, khi tỉnh dậy, Tam Quỷ thấy một hình nhân đỏ dắt Đại điên đi đến nhà của Đồ Lam. Đại có những hành động rất quái lạ. Từ trong miệng Đại có một con rắn chui ra. Tam Quỷ bên ngoài đứng nhìn thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, Thập nhớ lại khoảnh khắc bà Bể chết có nói trăn trối điều gì đó. Bỗng dưng, đằng sau anh có Hình nhân đỏ đi ngang. Hình nhân đỏ mang theo một quả chuông lắc dùng để điều khiển Đại điên. Hình nhân đỏ không ngừng lặp đi lặp lại rằng: “giết bao nhiêu người đền bấy nhiêu mạng”.

 Có một nhân vật mới khá quan trọng xuất hiện trong tập 8 là Thập Nương (Lan Phương). Cô là người của gia tộc họ Trương bị băng cướp Truông nhà Hồ tàn sát khi đang mang thai. Trước khi qua đời, Thập Nương gào thét cả làng địa ngục sẽ từng người từng người bị chết. Thập Nương trù èo từ kiếp này kiếp sau sẽ không để hậu duệ của băng cướp sống yên. Cô ta đã mượn xác con đến nuôi một loại tà thuật, khiến cho kẻ thù muôn đời tuyệt tự tuyệt tôn.

 

Vào mùng Hai tết, Cụ Khảm (NSƯT Văn Báu) nghĩ lại thấy Tết năm nay có nhiều điều kinh khủng, nên cụ nói trước bàn thờ rằng có phải đến lúc phải trả nợ máu rồi không. Cụ xin đánh đổi bản thân để cứu cả làng. Cụ biết làng bấy lâu sống như chui xuống sông nhủi nhưng không thoát được lưới trời. 

 Thập quyết định đi tìm Lão ăn mày què nhưng Thị Thập (Nguyên Thảo) thì can ngăn quyết liệt và hỏi chồng mình tại sao anh đi tìm Lão làm gì. Giờ này mà anh còn tin lão sao? Nói xong Thị Thập bất ngờ nổi giận ném đồ ăn xuống đất và bỏ đi một cách rất giận dữ khác thường.

Sau đó, Thập thấy một nhóm con nít đang ngồi tụ tập. Ban đầu, anh tưởng rằng bọn trẻ đang chờ mừng tuổi. Nhưng rồi anh phát hiện ra tất cả đứa con nít đều bất động nhìn về một phía. Mọi người bỗng nghe thấy tiếng của con gái của Đồ Lam thì cậu Đức, Thập cùng mọi người chạy vào rừng. Họ tìm thấy một xác người. Mợ Lam cùng với lũ trẻ đang ăn xác xác người lượm từ bãi tha ma. 

 Sau đó, mọi người dùng một tấm lưới bẫy được mợ Lam và những đứa trẻ. Câu Đức thổi mê hồn tán để làm bất tỉnh mợ và đám trẻ để dễ bề khống chế. Cùng lúc này, Mây thoáng thấy hình nhân đỏ đứng sau Đại điên, và chuẩn bị móc mắt anh.

Trong tập này, khi Lão ăn mày biến mất, tôi cảm thấy Thập như mất phương hướng khi không còn ai chỉ dẫn. Dẫu là vai chính, nhưng Thập của Quang Tuấn lại khá “phế” khi chỉ biết trơ mắt nhìn tai họa ập đến người dân trong làng mà không có hành động gì ngăn cản.

 

 Sự xuất hiện ngắn ngủi của Lan Phương khi diễn tả nỗi đau khổ và thù hận khi mất chồng, mất con của Thập Nương khiến tôi nổi da gà. Đây cũng là nhân vật khá quan trọng trong phiên bản điện ảnh Kẻ ăn hồn ra mắt vào 8.12.2023. Các bạn nhớ đón xem nhé!

* Bài viết của Nga Cao chia sẻ tại box Phim Việt

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.