x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thương Ngày Nắng Về tập 26: Vận hạn vẫn tiếp tục đeo bám Vân Khánh

Lindo 14:13 - 01/06/2022

Trong tập 26 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, Vân Khánh (Lan Phương) liên tục bị sếp mới đưa vào tầm ngắm với những ý đồ không đứng đắn. Tôi không biết đến bao giờ Khánh mới có thể thoát khỏi chuỗi ngày dài đen tối này đây, bao nhiêu áp lực, trách nhiệm, căng thẳng đều đè lên đôi vai của người phụ nữ chưa từng có một ngày bình yên kể từ khi về nhà chồng.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về tập 26: Bà Nga chưa từng có giấc mơ cho riêng mình

Tôi cứ nghĩ khi chuyển qua chỗ làm mới, chí ít Vân Khánh cũng phải được yên thân với công việc của mình, nhưng đời nào có như mơ, bao nhiêu tin đồn thất thiệt đều bám theo Khánh sang chỗ làm mới luôn. Mới ngày đầu đi làm, Khánh chưa kịp hiểu vấn đề đã bị đồng nghiệp dè bỉu, rồi vợ sếp cũng cảnh cáo thẳng mặt, báo hiệu một tương lai chẳng mấy êm đềm.

Lúc ấy tôi còn chỉ có thể hi vọng vào vị sếp kia sẽ là người đàn ông có đủ quyền lực để bênh vực Vân Khánh trước mọi tin đồn. Nhưng giờ tôi mới hiểu ra, chị vợ cảnh báo những nhân viên mới là có lý do hết cả, thì ra người đàn ông kia cũng không tốt đẹp gì cho cam. Vân Khánh ra sức làm việc, lấy được chút thiện cảm từ những cô đồng nghiệp mới, nhưng chưa kịp vui mừng thì ông sếp kia đã lộ rõ mặt thật, muốn thực hiện vài ý đồ xấu xa với cô.

Cũng rất may, nhờ cô vợ của sếp xuất hiện kịp thời nên Khánh vô tình được giải thoát khỏi ông sếp xấu tính nhưng chị vợ đó cũng chẳng ưa gì Vân Khánh nên tôi cũng không mong chờ gì nhiều. Nhưng ông sếp này bạo gan đến thế là cùng, sáng suýt bị vợ bắt tận tay, vậy mà buổi tối gọi Khánh lên công ty ngay được, nhìn vào ông sếp này tôi mới thấy Đức (Hồng Đăng) còn tốt chán, ít ra anh không bay bướm như thế này.

Bằng trực giác của một người phụ nữ, tôi tin Vân Khánh đã cảm nhận được điều chẳng lành nhưng vì đồng tiền cho các con ăn học, nghe sếp bảo có việc thì bản năng của một người mẹ biết không ổn đó nhưng vẫn đi. Vì dù gì đó là việc thật thì làm ngoài giờ thế này thế nào cũng được bồi dưỡng thêm chút đỉnh, nhưng tôi không có một chút niềm tin nào dành cho ông sếp kia cả.

Không biết nếu Vân Khánh gặp chuyện thì ai sẽ đến cứu đây hay một lần nữa phải chịu nỗi bẽ bàng không đáng có, đã khổ lại còn khổ hơn. Từ đầu phim đến giờ, chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những tập Khánh không phải rơi nước mắt, lúc nào cũng vậy, đủ thứ chuyện làm cho cô phải khóc. Đến ngay cả chị Lan Phương – người vào vai Vân Khánh cũng phải hỏi đạo diễn tại sao nhân vật của chị phải khóc nhiều như thế này?

Cuộc đời Vân Khánh có đủ những nốt thăng trầm, những điểm bi kịch đè nén, nước mắt của cô chảy ra còn nhiều hơn cả cuộc đời của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trước đó. Cũng đúng thôi, ít ra bà Nga vẫn có một người chồng yêu thương mình, bà cũng không có một người chị chồng mưu mô như Vân Khánh.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Sam, So chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh bố mẹ

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui đâu mà Vân Khánh đã phải rơi nước mắt suốt 1/3 quãng đời của mình. Tôi mong ở đoạn sau, Khánh sẽ có những ngày tháng thực sự hạnh phúc để có thể bù đắp được những đau khổ mà cô con gái lớn của bà Nga đã phải trải qua. Để biết được điều hạnh phúc có đến với Khánh hay không? Mọi người hãy tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 nha.

* Bài viết của Lindo chia sẻ tại box Blog phim Việt

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Thương Ngày Nắng Về? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.