x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Từng là các anh lớn điện ảnh Hồng Kong: Phát ca níu kéo quá khứ

Hóng hớt Cbiz 07:20 - 13/07/2023

Hong Kong thập niên những năm 80-90 không những thành công trong việc sản xuất ra những tác phẩm truyền hình, điện ảnh kinh điển, mà còn mang đến nhiều ngôi sao tên tuổi. Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì… đều được xem là những tượng đài điện ảnh một thời. Và sau bao năm, trải qua bao thăng trầm, liệu họ có còn giữ vững được vị thế như xưa? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé!

Cách đây không lâu, phim điện ảnh mang tên Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài ấn định ngày công chiếu vào ngày 21/06. Vốn quy tụ dàn ekip “chất như nước cất” của phim điện ảnh Vô Song, lại có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Châu Nhuận Phát, Viên Vịnh Nghi… bộ phim nên nhận được nhiều sự mong đợi mới phải.

Thế nhưng, sau khi tin tức được đăng tải, phản ứng của khán giả lại không như đoàn phim kỳ vọng. Và mình nghĩ, có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình huống như vậy. Một là, những phim về đề tài “đỏ đen” đã không còn ăn khách như nhiều năm trước đây, thời đại của Thần Bài, Thánh Bài đã qua từ lâu.

Hai là trong 10  năm qua, Phát Ca đã dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho cuộc sống cá nhân, lượng phim nhận về cũng ít dần đều, nên sức nóng của nam tài tử cũng không được cao. Chưa kể thị trường mà Phát ca và ekip muốn hướng đến là Đại Lục, nhưng thị hiếu ở đây lại chuộng “tiểu thịt tươi” là chủ yếu. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài bị khán giả “ghẻ lạnh”.

Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới điện ảnh như Châu Nhuận Phát mà rơi vào tình cảnh như vậy, có thể thấy sự xuống dốc của làng giải trí Hong Kong lớn thế nào. Ngay cả một số nhân vật từng mang lại ký ức kinh điển cho bao thế hệ cũng bắt đầu cho thấy sự cạn kiệt trong ý tưởng.

Ví như Châu Tinh TrìChâu Kiệt Luân. Sẽ chẳng ai ngờ có một ngày mà “ông hoàng nhạc pop Châu Á” và “vua hài Châu Á” lại hợp tác cùng nhau. Và hai siêu sao Hong Kong từng tỏa sáng rực rỡ giờ lâm vào tình thế khó khăn, phải “dựa vào nhau” để hâm nóng tên tuổi thì thật sự làm người xem thổn thức không thôi. 

Trong một môi trường chung như vậy, đương nhiên sẽ có một số nghệ sĩ xứ Cảng Thơm không muốn bị đào thải, bắt buộc họ phải đi một con đường khác.  Đơn cử như đạo diễn Từ Khắc - người từng một tay tạo nên thời kỳ hoàng kim của màn ảnh võ thuật, nay chuyển trọng tâm công việc sang Đại lục để tìm kiếm nguồn lực tốt hơn, dấu ấn từng thuộc về "Lão quái Từ" cũng dần phai nhạt. 

Bước ngoặt bắt đầu từ Trí Thủ Uy Hỏa Sơn, cho đến Trường Tân Hồ, khi hai tác phẩm này nổi tiếng ở đất nước tỷ dân là lúc khí chất điện ảnh của Từ Khắc cũng ngày càng gần với sở thích của thị trường Đại Lục, nhưng đồng nghĩa với việc đánh mất đi phong cách của riêng ông.

Mãi đến gần đây, Từ Khắc cuối cùng cũng tuyên bố sẽ quay trở lại với đề tài võ hiệp khi remake lại tác phẩm kinh điển Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung. Nhưng khi nhìn lại dàn diễn viên chính thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, một Từ Khắc của tuổi 73 cũng đã sớm bị khuất phục trước sức mạnh của tư bản Đại Lục rồi.

Hay như một Hồng Kim Bảo, dù vẫn còn nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt với điện ảnh Hong Kong nhưng việc phải thường xuyên sử dụng nạng, thậm chí ngồi xe lăn để di chuyển thì dường như đã không còn con đường nào khác ngoài chấp nhận thực tế và già đi trong thầm lặng.

>>>Xem thêm: 3 sao nữ Cbiz có 2 phim đang lên sóng: Sở Nhiên thắng thế, Baby flop

Cùng với sự già đi của các “ông lớn” là một sự thật khá đau lòng đó là: Giới giải trí Hong Kong thực sự không thể quay lại thời hoàng kim như xưa. Mình nghĩ, cho dù sức ảnh hưởng của họ vân còn nhưng sự cạn kiệt trong ý tưởng hay sự đồng hóa trong màu phim Đại Lục thì cũng chẳng thể vãn hồi được tình thế.   

* Bài viết của Hóng Hớt Cbiz chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.