x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

ACPĐÔK: Đoàn phim đóng máy sau 6 tháng quay, dàn diễn viên xúc động

Đức Nguyên 09:12 - 11/04/2022

Trong số các phim Việt đang phát trên sóng của đài quốc gia, tôi thấy Anh Có Phải Đàn Ông Không là tác phẩm khác biệt nhất về đề tài. Khía cạnh khai thác của bộ phim này nói về những người đàn ông, mỗi nhân vật có một “màu sắc” khác nhau, mang đến cái nhìn đa chiều cho khán giả, nói lên tiếng lòng của phần lớn công chúng là cánh mày râu. 

 Bộ phim được thực hiện theo hình thức quay cuốn chiếu, tức quay đến đâu phát sóng đến đấy. Điều này khiến cho ê-kíp kịp tiếp thu những phản hồi, góp ý của khán giả để mang đến những thước phim vừa lòng người xem nhất. Sau gần 6 tháng ghi hình, đoàn làm phim Anh Có Phải Đàn Ông Không vừa đóng máy, một số diễn viên đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của mình.

>>>Xem thêm: Lối Về Miền Hoa: Chú Lâm - Dì Hoa hồi xuân, mong chờ phần 2 tiếp sóng

 Người mang nhiều tâm sự nhất chắc phải kể đến đầu tiên là Nhan Phúc Vinh, bởi anh là nam diễn viên miền Nam được mời hợp tác trong dự án này. Từ lối sống, cách làm phim cho đến thời tiết, môi trường sống cũng khác biệt nên anh đã có những trải nghiệm thú vị trong suốt quá trình ghi hình tại Hà Nội. 

 Trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh viết: “Cám ơn anh em ê-kíp đoàn phim, cám ơn đạo diễn Trịnh Lê Phong, các bạn diễn trong phim, đặc biệt là 2 thanh niên cồng kềnh, anh Tuấn Tú và Hà Việt Dũng đã đồng hành cùng Vinh trong suốt gần 6 tháng, một hành trình đầy hứng khởi nhiều niềm vui và sự chia sẻ. Chúc mừng những gì anh em mình đã nỗ lực trong 6 tháng qua, chúc sức khoẻ đến tất cả anh em trong ê-kíp đoàn phim”.

 Trong vài năm trở lại đây, nhiều diễn viên miền Nam Bắc tiến ra thủ đô làm phim truyền hình đều nhận được sự ủng hộ của khán giả, tên tuổi lên “như điều gặp gió”. Và đến thời điểm hiện tại, tôi thấy lần ra Bắc này của Nhan Phúc Vinh đúng là không uổng phí. Tuấn Khang của Anh Có Phải Đàn Ông Không là một badboy đào hoa nhưng lại rất được khán giả yêu quý vì đẹp trai và sống tình cảm. 

 Trên trang cá nhân, Hà Việt Dũng cũng chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày quay cuối. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến VFC, đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim vì đã hỗ trợ, giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ cũng như lời tri ân đến khán giả trong thời gian qua đã vui, buồn, tức giận cùng nhân vật Nhật Minh. 

 Trong thời gian gần đây, Hà Việt Dũng được đông đảo khán giả chú ý khi lên sóng một lúc hai phim - Anh Có Phải Đàn Ông KhôngBão Ngầm. Nhân vật Nhật Minh gia trưởng, ích kỷ, khó ưa đã làm nổi bật lên Đại úy Triều cảnh sát hình sự. Hai vai diễn với hai màu sắc nhưng nam diễn viên đã thể hiện rất tròn vai, để lại ấn tượng mạnh trong tôi. 

 Một thành viên trong “bộ ba bông hoa đại” là nhân vật Duy Anh. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại chính thức của Tuấn Tú trên màn ảnh. Sau nhiều năm vắng bóng để lo cho gia đình, sự nghiệp, Tuấn Tú cảm thấy bản thân không thể từ bỏ được ống kính nên quyết định theo đuổi, anh tham gia Về Nhà Đi Con thế nhưng chỉ đóng một vai phụ, không quá nổi bật. Còn Duy Anh trong Anh Có Phải Đàn Ông Không mới mang đến cho anh nhiều đất diễn, một nam chính thỏa sức thể hiện. 

>>>Xem thêm: Soái ca VTV thế hệ mới: Quang Trọng bảnh báo, Sỹ Hưng đẹp cả dáng

 Vào vai một ông bố nội trợ, sợ vợ, tôi thấy Tuấn Tú cũng nhận được kha khá sự đồng cảm của cánh mày râu. Bên cạnh đó nhân vật của anh cũng làm thay đổi định kiến, lối suy nghĩ của đông đảo công chúng về một người đàn ông làm hậu phương. Chính vì thế, khi dự án kết thúc, Tuấn Tú cũng bồi hồi chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân Facebook. 

 Bên cạnh 3 nam chính, các diễn viên nữ tham gia bộ phim như Thúy An, Việt Hoa, Anh Phương, Thanh Hương, Quỳnh Kool hay Đan Lê đều mang đến những màu sắc khác so với những nhân vật đã từng đóng, góp phần làm nên một tác phẩm hay, mang đậm tính nhân văn. 

 Có thể nói chỉ với 28 tập phim nhưng Anh Có Phải Đàn Ông Không đã mang đến cho người xem những kinh nghiệm, bài học đắt giá qua lối diễn xuất  chân thật của dàn diễn viên. Chúc mừng đoàn phim đã đóng máy, hoàn tất một dự án thành công, thu được “quả ngọt" từ khán giả truyền hình.

>>>Xem thêm: Lâm Bảo Châu “xả ảnh” full HD bên Huyền Lizzie: Lệ Quyên có ghen khum

Bài viết của Đức Nguyên trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha. 


 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.