x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Ai Là Hung Thủ: Triệu Lệ Dĩnh trở lại với dáng vẻ kẻ phản diện

Vô Diện Ma Ma 17:00 - 07/12/2021

Ai Là Hung Thủ là một tác phẩm thuộc đề tài trinh thám, điều tra phá án vừa lên sóng vào ngày 05/12 vừa qua và khiến giới “mọt phim” quan tâm chú ý. Đây là một bộ phim có nội dung kén người xem vì khô khan và đòi hỏi suy nghĩ nhiều nhưng vẫn được dân tình hóng hớt, theo dõi vì có sự xuất hiện của nữ ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh. 

 Thiên hạ muốn xem xem Triệu mỹ nhân khí đóng vai ác thì sẽ ra sao, truyền tải một hình ảnh đột phá như thế nào? Vô Diện Ma Ma cũng tò mò điều đó nên đã “cày phim” và cảm thấy tác phẩm này ban đầu vẫn chưa đủ hấp dẫn, cuốn hút trong từng tình tiết. Bên cạnh đó, màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh trong lần trở lại này hơi nhạt, không có gì đặc sắc để mình phải ấn tượng hay ám ảnh.

>>>Xem thêm: Dương Dương và những chàng Giả Bảo Ngọc trên màn ảnh Cbiz

Phim bắt đầu với một vụ án xảy ra vào năm 2000 tại thành phố Hải Châu. Một gã đã lang thang khắp đường phố, lẻn vào nhà dân và ra tay với nhiều người. Hành vi của hắn thật không thể dung thứ.

 Năm ấy, cậu bé Hạ Mộc đã chứng kiến cảnh cô gái nuôi dưỡng mình gặp chuyện không may, cảnh sát Lãnh Tiểu Bình (Tiêu Ương) đã truy lùng được dấu vết của hắn và khi đến hiện trường để bắt giữ hung thủ thì lại chần chừ khiến đồng nghiệp bị tên tội phạm ra tay rồi tẩu thoát. 

 Từ đó, vụ án khép lại mà hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật và chân dung, sự thật về hắn vẫn là một điều bí ẩn chưa có lời giải. 17 năm sau, Hạ Mộc (Đổng Tử Kiện) nay đã trưởng thành và tham gia vào đội trọng án của tỉnh làm việc cùng với Tiểu Bình. Hai người tiếp quản vụ án mới về Tiêu Hoa Quân, một thanh niên mắc bệnh tâm lý. 

 Hoa Quân bị tình nghi ra tay với người từng gây chuyện với con chó của cậu và cảnh sát đang truy tìm dấu vết của chàng trai trẻ. Theo quá trình điều tra, Hạ Mộc và Tiểu Bình tìm đến nữ bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ (Triệu Lệ Dĩnh) và phát hiện ra nhiều bí mật về người phụ nữ này. Hóa ra cô ta là người đứng sau những chuyện mà bệnh nhân của mình là Tiêu Hoa Quân đang chịu đựng. 

 Và Thẩm Vũ cũng có liên quan đến vụ án Hải Châu năm xưa. Cô ta đang giấu điều gì đó và cảnh sát phải khám phá ra để hiểu rõ chân tướng về người phụ nữ bí ẩn, tiềm tàng sự nguy hiểm khôn lường này.

>>>Xem thêm: Phong Khởi Lạc Dương: Đánh giá trái chiều từ khán giả Trung - Việt

 Theo mình nội dung phim cũng không có gì đặc sắc hay nổi bật so với những phim điều tra phá án khác. Tình tiết, diễn biến được xây dựng một cách logic, hợp lý nhưng cũng không đến mức khiến mình phải bất ngờ và tạo hiệu ứng tò mò mê hoặc gì. Kịch bản khá nhạt nhẽo, hơi cũ và nhàm chán, thậm chí có một số tình huống cũng dễ đoán.

 Bối cảnh, phục trang hay màu phim thì tạo cảm giác cổ điển, trầm buồn nhưng không quá u ám. Đây là điểm cộng của phim khi xây dựng nên một drama đậm chất điện ảnh trong mỗi khung hình.

 Hiệu ứng về các vụ án thì mình thấy khá giả tạo, nhất là mấy phân cảnh siro trông không đáng sợ hay chân thực gì. Về diễn xuất thì phim sở hữu một dàn diễn viên thuộc phái thực lực từ chính đến phụ nên ai cũng diễn tròn vai, hoàn thành tốt vai diễn của mình. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là Triệu Lệ Dĩnh với vai Thẩm Vũ. 

 Chị đẹp họ Triệu diễn khá ổn, lột tả được vẻ xinh đẹp, ma mãnh và có chút gì đó bí ẩn của bác sĩ Thẩm. Nhưng diễn xuất của chị còn thiếu sự đột phá, nó chỉ dừng ở mức an toàn, tạm chấp nhận được trong lối diễn và tạo hình.

 Cá nhân mình chờ đợi một cái gì đó mới mẻ, táo bạo hơn trong màn tái xuất lần này của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên hy vọng rồi nhận lấy là thất vọng, chị Triệu xuất hiện với một hình ảnh khá hiền lành, thuộc tuýt người dịu dàng đoan trang, thông minh xinh đẹp, nói khẽ cười duyên và đọc thoại kiểu không cảm xúc. 

 Chị luôn trưng một bộ mặt bình thản, dửng dưng có phần lạnh lùng, tuyệt tình thái quá, thậm chí đứng trước sự ra đi của bệnh nhân cũng không mảy may bộ lộc chút cảm xúc thương xót hay hoảng loạn gì. Gương mặt nữ chính lúc nào cũng “lạnh ngắt”, hờ hững vô tâm với mọi sự xảy ra ở trên đời. 

 Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ mới xuất hiện từ tập 3, màn thể hiện chắc còn gì đó hấp dẫn ở đoạn sau của câu chuyện. Nhân vật của chị đóng cũng dần rơi vào sự nghi ngờ của cảnh sát, cuộc chiến đấu trí của nữ chính và giới điều tra sẽ được đẩy lên gay cấn, căng thẳng hơn ở những diễn biến cao trào ở các tập phim tiếp theo. 

 Chúng ta cùng chờ đợi Triệu Lệ Dĩnh sẽ thay đổi ra sao, diễn xuất thế nào với vai diễn được giới thiệu là kẻ phản diện ấp ủ nhiều mưu mô xảo quyệt và ẩn chứa một tâm hồn phức tạp. Liệu Thẩm Vũ có phải là hung thủ? Cô ta đang che giấu điều gì? Xem phim để tìm kiếm câu trả lời nhé các bạn!

>>>Xem thêm: Dương Tử bị chê diễn xuất đơ cứng vô cảm trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý

*Bài viết của Vô Diện Ma Ma gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.