x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hương Vị Tình Thân: Thy làm náo loạn nhà chồng nhưng có đáng trách?

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 20:12 - 30/09/2021

Mới đây, sóng gió lần thứ N lại đến với Hương Vị Tình Thân khi Thy (Thu Quỳnh) làm náo loạn cả nhà họ Hoàng vì biết được ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) – bố nuôi (thực chất là bố đẻ) của Nam (Phương Oanh) là kẻ thù đã “tiễn” bố cô sang thế giới bên kia. Thế nhưng, Quần Chúng Thích Ăn Dưa cho rằng việc này khó mà trách Thy được nhé!

Khi lướt qua các diễn đàn giải trí, mình thấy không ít khán giả đưa ra “thuyết âm mưu” rằng Thy sở dĩ làm lớn chuyện là vì ghen ghét, muốn trù dập Nam và nêu đủ loại lý do để bênh vực cho bố con Nam như: “Ông Sinh đã phải đã trả giá 20 năm rồi còn gì?”, “Nam chỉ là con nuôi chứ có phải con đẻ đâu?”...Tuy nhiên, mình lại không hề đồng ý với điều này chút nào đâu nhé!

Thy  tuyên bố sẽ không bao giờ quên được những chuyện đau buồn chừng nào Nam còn sống trong cái nhà này.

Mình thấy nhiều người cứ đổ cho Thy rằng cô làm náo loạn lên là do bản tính ích kỷ, mưu mô, thích sân si. Thế nhưng, mình cho rằng, dù Thy chẳng phải là người tốt đẹp gì (không “tẩy trắng” nhé) nhưng tình cảm của Thy dành cho ông Thắng chắc chắn là thật lòng và cô nàng sẽ chẳng ngại tìm cách trả thù thay cho bố đâu!

Với góc nhìn của khán giả thì chúng ta đều biết ông Sinh phải chịu án oan, trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho thời trang kẻ sọc suốt hàng chục năm trời. Thế nhưng, đối với các nhân vật của Hương Vị Tình Thân, trong đó có Thy thì rõ ràng ông Sinh là người có quá khứ sai trái, thậm chí còn bị lên báo về việc này nữa!

Thử đặt mình vào vị trị của Thy, nếu một ngày đẹp trời, bạn phát hiện con gái nuôi thân thiết của kẻ thù đang cùng sống dưới một mái nhà với mình thì làm sao mà chịu đựng nổi đây? Chưa kể, ông Sinh và Nam còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết nữa, như lời chị Sâm nói thì ông thường đem quà quê cho Nam mà! 

Nam với thân phận con nuôi của ông Sinh còn chạy vạy ngược xuôi, mất ăn mất ngủ tìm cách minh oan cho bố nữa kìa! Như vậy thì Thy – con gái ruột của ông Thắng sẽ căm thù ông Sinh và tiện thể “ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” với Nam cũng là điều dễ hiểu.

>>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân cố làm hình sự nhưng lại lộ tình tiết vô lý

Cũng có người cho rằng, bố của Thy là một ông trùm dân xã hội thì việc phải gặp “quả táo” cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, dù ông Thắng có làm gì sai trái đi chăng nữa thì đối với Thy, ông vẫn là người bố tốt, yêu thương, bảo bọc cô hết mực, là người đã cho Thy sự ấm áp, những hồi ức tốt đẹp thời thơ ấu. Thế nên, việc Thy nóng giận và vạch trần quá khứ của ông Sinh - kẻ đã hại bố cô trước mặt nhà họ Hoàng thì có gì sai đâu?

Ờ thì việc Thy nghi ngờ: “Chị biết (về quá khứ của ông Sinh) nhưng mà chị không nói ra để cả nhà giúp ông ta vì chị ghét tôi” thì cũng hơi quá. Thế nhưng, mình nghĩ hoàn toàn có thể thông cảm được cho câu nói “miệng nhanh hơn não” này của nàng dâu thứ nhà họ Hoàng. Bởi lẽ, Thy đang trong trạng thái vô cùng kích động khi phát hiện ra kẻ đã ra tay với bố cô và một phần là vì cô nàng đang bầu bí, tâm trạng không ổn định nữa nè!

Mà bà Xuân cũng kỳ quá là kỳ khi nói với Thy rằng: “Thì chuyện cũng qua lâu rồi mà, sao con phải làm quá lên thế?”. Ủa, việc mất đi người thân thì còn đau cả đời chứ sao quên được hả bà Xuân? Mình thấy sau lần “tắm sông” bà Xuân có hiền ra thật nhưng đôi khi lại bị “lú” quá mức bởi ánh hào quang của nữ chính rồi!

Hơn nữa, dù ông Sinh đã phải trả giá cho sai lầm của bản thân bằng quãng thời gian diện thời trang kẻ sọc dài hạn thì Thy với vai trò là người nhà nạn nhân cũng đâu nhất định phải tha thứ, bỏ qua mọi chuyện cho ông Sinh đúng không nào? Thế nên, mình thấy việc Thy tỏ vẻ căm ghét bố con Nam cũng là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm được.

Ngoài 7749 ý kiến mỉa mai, chỉ trích Thy thì Quần Chúng Thích Ăn Dưa thấy cũng có một số người cùng chung suy nghĩ với mình, cho rằng Thy không đáng trách khi tỏ thái độ nhạy cảm với Nam nè! Cá nhân mình cũng cho rằng dù Thy là người khá... đáng ghét nhưng không thể vì thế mà “âm mưu hóa” mọi hành động của cô nàng được đâu nha!

>>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Người tốt như ông Sinh sao cứ phải chịu khổ?

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Ri rỉ rì ri, “dưa” gì cũng có. Ghiền Hương Vị Tình Thân thì bạn đừng quên follow Vũ Trụ Phim Ảnh VTV để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường của các phim Việt Nam giờ vàng VTV1 - VTV3 nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.