x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hương Vị Tình Thân: Người tốt như ông Sinh sao cứ phải chịu khổ?

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 19:10 - 24/09/2021

Trong diễn biến mới đây của Hương Vị Tình Thân, Quần Chúng Thích Ăn Dưa phải khóc thét khi ông Sinh (Võ Hoài Nam) lại một lần nữa bị hàm oan. Nghĩ thôi cũng thấy nản, sao người tốt như ông Sinh mà cứ phải chịu đau khổ mãi vậy trời?

Ngẫm lại mà xem, ông Sinh được xây dựng với hình ảnh người bố số khổ, hết mực yêu thương Nam (Phương Oanh) nhưng lại chẳng dám cho con gái biết thân phận thật vì sợ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Cứ như vậy, ông Sinh làm hiệp sĩ thầm lặng ở bên, bảo vệ cho Nam suốt hơn 100 tập phim rồi!

Nhìn sự dịu dàng của ông Sinh, thật khó mà tin nổi ông từng phải chịu oan suốt 20 năm vì “tiễn” người khác sang thế giới bên kia. Mà sự thật thì là ông Sinh bị oan các bạn ạ! Kẻ “úp nồi” lên đầu ông Sinh không ai khác ngoài ông Tấn (Hồ Phong) – nhân tình của bà Sa (Thu Hạnh). Mới đây, ông Tấn lại tiếp tục gài bẫy, khiến ông Sinh vướng vào lùm xùm vô cùng nghiêm trọng, như  trong phim nói thì có thể sẽ không ra ngoài được nữa. Đúng là kiếp nạn nối tiếp kiếp nạn mà!

>>>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Cuộc đời của Thy là cả chuỗi bi kịch không hồi kết

Khi bị thẩm vấn, ông Sinh chia sẻ ông từng lỡ tay mắc lỗi vì bảo vệ con gái và phải trả giá mấy chục năm, khiến ông đến nay vẫn không dám nhận mặt con. 

Ông Tấn, bà Sa thời trẻ.

Mình “gia cát dự” rằng ông Sinh từng cho lão Thắng - chồng bà Sa “ăn hành” nhưng ông Tấn mới thực sự là kẻ đã tiễn lão Thắng. Bởi lẽ, theo dòng hồi tưởng của bà Sa, ông Tấn từng nói rằng chính ông đã ra tay và muốn đưa bà Sa đi “cao chạy xa bay” cơ mà! 

Túm lại một câu, ông Tấn chính là kẻ đã đẩy ông Sinh vào cảnh khốn cùng, phải chịu hàm oan, mang tiếng xấu và chẳng thể nhận mặt con. Giờ đây thì với cái bẫy của ông Tấn, ông Sinh tiếp tục có nguy cơ chịu khổ tiếp.

Sóng gió lần thứ…N của cuộc đời Nam.

Trong khi ông Sinh đang lao đao vì bị vu oan thì sóng gió đời Nam cũng lại bắt đầu thêm lần nữa. Nghĩ cũng biết chắc chắn vụ việc của ông Sinh sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của Nam rồi! Đôi lúc mình suy nghĩ, biên kịch của Hương Vị Tình Thân liệu có thù oán gì với bố con Nam hay không mà cứ để họ khổ hết lần này sang lần khác như vậy?

Thy chưa bị vạch trần việc bao che cho mẹ trong “kỳ án vòng vàng”.
Couple Sa - Tấn thì sung sướng tới tận cuối phim.

Trong khi đó, những kẻ ác độc trong phim như ông Tấn, bà Sa thì vẫn hưởng cuộc sống giàu có, sung túc, an nhàn suốt hơn 100 tập phim rồi! Hay như cô nàng vừa đáng thương lại vừa đáng trách Thy (Thu Quỳnh) thì bỗng dưng chuyển mình trở nên ngây thơ vô tội sau khi bầu bí, tưởng như hoàn toàn “tẩy trắng” quá khứ mưu mô trước kia.

Ủa, hay đạo diễn, biên kịch của Hương Vị Tình Thân định để cho người tốt khổ đến tận cuối phim mới chịu tháo gỡ các nút thắt đây hả trời? Nếu vậy thì có quá tội nghiệp cho ông Sinh và Nam hay không? Nói thật với các bạn là mình cũng thấy khá mệt mỏi với những chuỗi drama liên hoàn của Hương Vị Tình Thân, cứ như một vòng luẩn quẩn vậy! 

Khi lướt qua các diễn đàn giải trí, mình thấy không ít khán giả cũng than phiền về việc này. Thậm chí, có người còn kêu gọi đạo diễn hãy đổi tên phim thành Hương Vị Cay Đắng thì hợp hơn đó!

Theo motip thường thấy của phim Việt thì cuối cùng, người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc, ác giả ác báo. Thế nhưng, có vẻ như con đường đi tới cái kết đẹp cho bố con Nam vẫn còn khá xa xôi. Mình hi vọng là trong những diễn biến tiếp theo của phim, nỗi oan khuất của ông Sinh sẽ được làm sáng tỏ và được hưởng hạnh phúc thực sự sau bao gian khổ.

>>>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Bà Bích và Nam gây bất ngờ với suy nghĩ cực "dị"

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Ri rỉ rì ri, “dưa” gì cũng có. Follow DienAnh.Net để cập nhật những thông tin phim ảnh nóng sốt nhất ngay nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.