x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thục Anh “11 Tháng 5 Ngày” yêu mù quáng như Diệp “Hương Vị Tình Thân”

Hoa Le 17:15 - 07/09/2021

Hương Vị Tình Thân11 Tháng 5 Ngày có lẽ là hai bộ phim truyền hình đình đám nhất thời điểm hiện tại. Tuy nội dung của 2 tác phẩm này khác nhau, song đều khiến tôi bị ấn tượng và lôi cuốn bởi những tình tiết kịch bản hấp dẫn, sáng tạo. 

Không những vậy, nếu theo dõi cả 2 bộ phim này ngay từ đầu, tôi chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận thấy sự giống nhau lạ lùng giữa 2 nhân vật Thục Anh của 11 Tháng 5 Ngày và Diệp trong Hương Vị Tình Thân. Bằng cách này hay cách khác, cả 2 cô nàng này đều yêu một cách mù quáng, khiến tôi phải sôi máu sau mỗi tập phim. 

Với 11 Tháng 5 Ngày, ngay từ đầu Thục Anh đã để cho tình yêu với Dũng sai khiến. Cõi mạng vẫn truyền tai nhau rằng chỉ có một lý do người yêu không công khai bạn, đó là để đi kiếm mối khác ngon hơn. Vậy mà Thục Anh cũng không biết, để Dũng dắt mũi rồi hứa hẹn ngon ngọt hết lần này đến lần khác. 

Đến khi Dũng “chơi bời” chán rồi, cũng là lúc Thục Anh phát hiện ra mình đã dính 2 vạch. Cô thì vẫn tin tưởng người yêu giấu mình là để tốt cho cả hai, nhưng cô đâu biết phía sau lưng Dũng đang tán tỉnh Nhi. 

Trong lúc này, các nhân viên của quán đang được tới một khu resort để làm sự kiện. Nhưng Thục Anh thì ốm nghén, nên mọi việc của cô Long đều gánh hết. Nhìn thấy Thục Anh vì yêu cứ cố chấp lao vào gã sở khanh Dũng, nên Nhi, Long và Đăng đã quyết định gặp cô để nói hết sự thật, bao gồm cả chuyện hắn đá cô để cưa cẩm Nhi. 

Nhưng mà Thục Anh bất ngờ nói chuyện cô có thai với Dũng rồi còn ngây thơ tin rằng có đứa bé, hắn ta sẽ yêu thương, hỏi cưới cô và họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô còn vui ra mặt và bày tỏ khao khát được làm mẹ, làm vợ. 

Đến đây thì không chỉ Long tức cái lồng ngực, Nhi và Đăng ái ngại mà đến tôi cũng phải điên tiết. Eo ôi đúng là chỉ những người ngây ngô, mù quáng như Thục Anh mới có thể bị một gã như Dũng dỗ ngon ngọt từ đầu đến cuối. Thậm chí, bị lừa trắng trợn như vậy rồi mà Thục Anh vẫn chưa tỉnh ra. 

Chưa hết, ở cuối tập phim, Dũng bày mưu gọi Nhi đến để tán tỉnh, rồi đến khi bị cự tuyệt thì hắn giở trò với cô. Bên cạnh việc lo lắng cho Nhi, tôi cũng băn khoăn không biết thông qua sự kiện này Thục Anh có tỉnh ra được miếng nào không. 

>>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Vợ chồng son Nam - Long nhìn mà phát ghen tỵ

Gây ức chế chẳng kém cô Thục Anh nhà này là cô Diệp của Hương Vị Tình Thân. Nếu nữ phụ 11 Tháng 5 Ngày bị Dũng “sở khanh” lừa có bầu thì Diệp bị Dũng “ma-thiu” khinh ghét, chê bai nhưng vẫn cố để yêu. 

Nhìn cảnh Thục Anh khóc lóc, van xin để níu kéo tình yêu từ kẻ tệ bạc, tôi nghĩ mà tức cái lồng ngực. Nhưng chưa thể vô lý và khiên cưỡng như cô Diệp, em gái Nam vẫn dành trọn tình cảm cho con trai bà Sa - kẻ đã chê bai ngoại hình, làm bẽ mặt mình trước thiên hạ đến mức chả thiết tha gì cuộc đời 3 năm trước.

Diệp trải qua cuộc đại trùng tu chắc chẳng dễ dàng gì, cũng phải đau đớn, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Tôi những tưởng cô trở nên xinh đẹp để trở nên tự tin và có cơ hội gặp một người tốt, xứng đáng với cô. Nhưng mà biên kịch lại xây dựng một Diệp quá mù quáng trong tình yêu. 

Suy cho cùng, thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong tình yêu của cô là sự háo sắc. Cô cảm nắng Dũng cũng chỉ vì hắn đẹp trai. Suốt 3 năm qua, gã sở khanh này chẳng có gì thay đổi, vẫn khinh người và ghét bỏ gia đình cô. Thế mà từ chỗ hận, Diệp lại đâm đầu yêu Dũng. Kể cũng lạ lùng với tình yêu của cô này. 

Rồi sau thời gian giấu thân phận thật, cây kim trong bọc cuối cùng đã lòi ra, Dũng phát hiện “Lá Xanh” chính là Diệp béo năm xưa. Hắn một lần nữa chê, cười cợt rồi làm cô bẽ mặt trước mặt gia đình Long. Nhưng chỉ qua vài tin nhắn gạ gẫm, xin lỗi là Diệp lại ngoan ngoãn nghe lời. 

Tôi thì đang lo sốt vó rằng sau đây Dũng sẽ lợi dụng tình cảm của Diệp, khiến gia đình cô phải xấu hổ. Mẹ con Dũng thì thủ đoạn có thừa, mà Diệp thì lại ngây ngô vô độ, nên bị lừa cũng chẳng có gì lạ. Nhưng người khổ lại chỉ có Nam mà thôi, em gái gây ra chuyện gì cũng đến tay chị gánh. 

>>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Bà Xuân bị bà Nguyệt lừa lập quỹ từ thiện

Thục Anh và Diệp tuy có câu chuyện tình yêu khác nhau nhưng nhìn chung, họ đều là những kẻ mù quáng, ngây thơ trong tình yêu. Những tuyến nhân vật như vậy đúng là sinh ra để khiến cho người xem cảm thấy ức chế, sôi máu và làm cuộc đời diễn viên chính thêm nhọc nhằn mà.

*Bài viết của Hoa Lê gửi về DienAnh.Net.

Đừng quên follow DienAnh.Net để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.