x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thương Ngày Nắng Về: Cách dùng người của Nhật Mai đối lập với ông Long

Andromeda 14:12 - 21/07/2022

Càng về những tập cuối, diễn biến của Thương Ngày Nắng Về càng trở lên hấp dẫn với sự xuất hiện của những nhân vật mới, mở ra những câu chuyện và uẩn khúc quá khứ. Trong đó, Nhật Mai (Minh Khuê) là người làm cho tôi ấn tượng nhất khi biết cô ôm mối thù tận 15 năm ròng rã, chờ ngày để có thể trả nó cho ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt). Nhưng tôi nghĩ cách tin tưởng, quan niệm dùng người của Mai không ổn chút nào và nó hoàn toàn đối lập với cách ông Long đang làm.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Phong hơi vội vàng thể hiện tình cảm với Vân

Đầu tiên phải nói đến sự thất bại trong kế hoạch “kiếm một mớ” của ông Sang (NSƯT Trần Đức), tôi chắc chắn là ông Sang tính làm cú chót rồi chuồn luôn. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến như vậy, Vân Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) đâu phải bù nhìn mà để ông mặc sức tung hoành và thất bại này được ông Sang đổ hết lên đầu của Nhật Mai. Tôi biết Mai không phải người tốt, nhưng sao thấy tội nghiệp cho cô quá, vì trả thù cho tình cũ mà làm đủ chuyện, để giờ tự đưa mình vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Qua câu chuyện này, tôi cảm nhận Nhật Mai chưa thực sự khôn ngoan, cô làm tất cả mọi thứ theo bản năng và trong lúc Mai gặp khó khăn chỉ cần ai đó đưa đôi bàn tay ra, hứa hẹn sẽ giúp cô đạt được mục đích thì cô có thể tin người đó hết lòng.

Mai còn khẳng định quan niệm của mình với câu nói: “Đã dùng thì phải tin, không tin đừng dùng”. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi cho rằng suy nghĩ này vừa có cái đúng và cũng có cái sai. Tất nhiên việc dùng người mà tin tưởng sẽ làm mối quan hệ của hai người trở lên khắng khít hơn, nhưng tin như Nhật Mai là tin một cách mù quáng. Cô mới giúp được vài việc cho trợ lý Ngọc (Tiến Ngọc) – cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Hoàng Long mà Mai đã nghĩ Ngọc đã theo phe cánh của mình.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ngọc là tôi đủ biết anh vẫn đang hết mình phục vụ cho chủ tịch, ông Long không hề đơn giản và chắc chắn để trở thành cánh tay phải của ông thì tôi nghĩ Ngọc phải có một giao tình rất lớn. 

Nhật Mai hiến cả một quả thận cho chủ tịch và cứ coi như sinh cho ông một đứa con vì ông đã biết Quân (Chí Bách) là con của ông Sang đâu, thế nhưng vẫn không thể làm cho ông Long tin tưởng.

Hay quay lại chuyện Nhật Mai quá tin tưởng ông Sang và giờ cô không khác gì một quân cờ, buông xuôi để mặc cho lão điều khiển mà không thể kháng cự dù chỉ một chút. Giờ Mai vừa phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho con trai, vừa phải làm theo lệnh ông Sang, mặc kệ đã bị Duy nghi ngờ ít nhiều mà cô còn mang ơn của Hoàng Duy nên tôi thấy mọi thứ rối lên hết cả và nguyên do bắt nguồn từ sự tin tưởng quá độ của Nhật Mai.

So sánh giữa cách dùng người của Mai và ông Long thì tôi thấy chủ tịch vẫn cứ là khôn khéo, mưu mô hơn một bậc. Với ông chuyện gì ra chuyện đó, Mai đã hiến tạng và sinh con cho ông nên mặc nhiên được bước vào hào môn, còn chuyện được tin tưởng thì chưa bao giờ vì lẽ nào một cô gái xuân sắc lại chịu lấy một người khác biệt với mình quá nhiều thứ?Người đa nghi như ông Long thì lại càng không thể tin chuyện này, dù nó đã xảy ra ngay trước mắt đó thôi.

Tôi thấy ông Long chẳng tin ai có khác dòng máu với mình cả, dù hai bố con không thể nào hòa thuận, nhưng như mọi người thấy đó, ông Long vẫn tin tưởng Hoàng Duy tuyệt đối và người thứ hai mà ông tin như Duy chắc chỉ còn chú Lâm – người em trai đã mất từ lâu của ông. 

Dù cách dùng người của ông Long mang tính chất thực dụng khá nhiều, như cách ông vẫn dùng bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa), mặc kệ chuyện hai người “không đội trời chung”. Nhưng ít ra vẫn để cho mình một đường lui chứ không hề mù quáng như Nhật Mai. Nhìn vào tình thế của Mai chắc mọi người cũng biết một đường lui quan trọng như thế nào.

>>>Xem thêm: Đấu Trí: Diễn biến gay cấn, mới mở màn đã có "đòn phủ đầu" chất lượng

Nếu tôi được chọn thì tôi sẽ chọn cách dùng người của ông Long còn với mọi người thì sao? Sẽ có lựa chọn giống tôi hay còn cách dùng người khác tối ưu hơn. Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và tiếp tục theo dõi những tập phim tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về nha.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Thương Ngày Nắng Về? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.