x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Các bảo vật, thần khí trong MCU khác trong truyện như thế nào? (P.2)

Yasha 13:35 - 01/07/2022

Không chỉ những vị thần lẫn những thực thể vũ trụ, các thế lực trong vũ trụ Marvel còn có một nguồn khác để có thể tiếp cận sức mạnh to lớn hơn, đó là tìm kiếm các bảo vật hùng mạnh. Tuy nhiên, để phù hợp với cách xây dựng hệ thống trong phim, những bảo vật này đã bị thay đổi cả về nguồn gốc và có thể là một chút về sức mạnh. Vậy, tiếp nối bài trước, hãy cùng tìm hiểu về sự khác biệt này nhé!

Những viên đá Vô cực

Trong MCU, chúng vốn có nguồn gốc là sáu điểm kỳ dị tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành. Sau khi vụ nổ Big Bang tạo nên mọi thứ, năng lượng đó cũng khiến sáu điểm kỳ dị này cô đặc lại thành sáu viên tinh thể và được đưa tới khắp mọi ngõ ngách, mọi thiên hà. Chúng liên kết với những khái niệm của vũ trụ, bao gồm Không gian, Tâm trí, Thực tại, Sức mạnh, Thời gian và Linh hồn, đóng vai trò như những thứ đảm bảo tính bền vững của thực tại.

Nhưng ở trong truyện, chúng thực chất chỉ là những viên đá sắc màu bình thường, không có sức mạnh, tồn tại ở chiều không gian bên dưới khu mỏ God Quarry (hay còn được gọi dưới cái tên Quarry of Creation) ở thời kỳ khởi nguyên, khi cả Marvel mới chỉ có một vũ trụ duy nhất. Chiều không gian này vốn là nơi sinh sống của các Celestial khi họ còn trẻ, và họ sau này chính là những kẻ đã đem những viên đá ấy vào Đa vũ trụ.

Cụ thể hơn thì khi Đa vũ trụ hình thành sau cuộc chiến giữa Aspirants và Celestials, những thực thể vĩ đại kia đã mang chúng vào từng vũ trụ trong quá trình kiến tạo nên ánh sáng lẫn sự sống. Ngay khi được tới vũ trụ tương ứng, chúng sẽ gắn liền với bản chất của vũ trụ này và chỉ có thể dùng được quyền năng khi ở đó mà thôi.

Eye of Agamotto (Con mắt của Agamotto)

Trong MCU, Con mắt của Agamotto vốn là chiếc dây chuyền chứa viên đá Thời gian, cho phép kìm giữ nó, sử dụng sức mạnh của nó mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Thông thường thì phần mắt sẽ thường bị đóng lại, và chỉ được mở ra bằng phép thuật vào thời điểm mà các Pháp sư Tối thượng muốn dùng nó. Nói tóm lại, nó giống như một thứ hộp chứa pháp bảo chứ bản thân thì không có sức mạnh gì đặc biệt cả.

Trong truyện, Con mắt của Agamotto lại là 1 thứ hoàn toàn khác. Tấm bùa này có khả năng nhìn thấu chân lý và sự thật, có thể nhìn xuyên qua bất cứ ảo ảnh hay sự ngụy trang nào, thăm dò tâm trí của đối tượng, trục xuất những thứ xấu xa như quỷ dữ, cường hóa pháp lực. Do đó, nó sẽ không chịu nghe theo những kẻ có trái tim không lương thiện, và dĩ nhiên là không chịu làm theo sự sai khiến của phép thuật hắc ám.

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, chiếc dây chuyền mới mà Strange sử dụng mới được thay đổi và có lẽ nó có tính năng phép thuật riêng. Tuy nhiên, cho đến giờ thì nó vẫn chưa thể hiện được gì đáng kể, khi nó đã không thể mở được cánh cửa của Strange 838.

All-Black, the Necrosword

Necrosword trong MCU vốn chưa rõ nguồn gốc, mà chỉ biết rằng nó là một “vũ khí vô hạn” được sở hữu bởi Hela. Hela có thể tạo và triệu hồi ra bất cứ vũ khí gì từ nó, thường là các thanh đoản kiếm đen tuyền cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng xuyên qua da thịt người Asgard và cơ thể khổng lồ của Surtur. Đỉnh điểm, Hela đã tạo ra số lượng lớn Necrosword cùng lúc để hủy diệt toàn bộ đội Valkyrie của Odin.

Nếu theo trong truyện, thì đáng ra đây phải là thanh kiếm mà Gorr sử dụng, chứ không phải thanh kiếm lạ trong trailer của Thor: Love and Thunder. Vậy, nó khác như thế nào?

Thuở khai thiên lập địa, có một vị thần bóng tối cổ xưa tên Knull nằm trong khoảng không nguyên thủy - tồn tại trước cả vũ trụ. Nhưng khi hắn đang thưởng thức giấc ngủ của mình, thì các Celestial đã tới và tạo nên ánh sáng lẫn sự sống. Nổi giận, Knull bèn rút một thanh gươm bóng tối từ chính là cái bóng của hắn, sau đó lao tới Celestial gần nhất và cho ông ta đầu lìa khỏi cổ. Thanh kiếm ấy chính là “symbiote thủy tổ”, là tổ tiên của loài ký sinh trên Klyntar sau này.

Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn. Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu của Celestial xấu số kia, biến nơi đây thành một lò rèn. Nhờ đó, hắn đã rèn thanh kiếm bóng tối kia thành All-Black, the Necrosword - một thanh kiếm đặc biệt có tri giác riêng tựa như một sinh vật sống, có thể cường hóa sức mạnh của người dùng, biến đổi hình dạng linh hoạt và khống chế cơ thể các sinh vật.

Knull đã dùng sức mạnh của nó để đi khắp vũ trụ làm gỏi hàng tỉ hành tinh, cho hàng tá các vị thần phải “đăng xuất mãi mãi”. Từ đó, thanh kiếm đã được mang thanh là Sát Thần Kiếm. Sau này, khi chiến đấu với một vị thần mang sức mạnh Enigma Force, Knull đã rơi xuống hành tinh lạ, còn thanh kiếm thì bị một cư dân bản địa lấy đi. Đó chính là Gorr.

Thực tế là dù có bị thương thì Knull vẫn dư sức cho Gorr ngửi mùi đất, nhưng ông ta đã không làm thế vì biết rằng kẻ đó sẽ lại chọn con đường “đồ tể” của chính ông ta. Quả đúng như dự tính, Gorr đã trở thành gã sát thần nổi danh khắp nơi, khiến vô số vị thần và nền văn minh bị hủy diệt. Ngay cả khi hợp sức với phiên bản trẻ lẫn phiên bản tương lai (King Thor), Thor cũng không thể chiến nổi với Necrosword. Thứ sức mạnh này thật sự quá khủng khiếp.

Vậy, các bạn có suy nghĩ gì về giữa bản truyện và bản phim? Các bạn thích bên nào hơn? Liệu các bạn mong chờ gì về thanh kiếm mà Gorr sẽ dùng trên phim? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!

* Bài viết của Yasha chia sẻ tại box Phim Việt

Nếu các bạn cũng là fan cứng của Marvel hay DC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Lindo

Lindo

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Hải Lệ

Hải Lệ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.