x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Thần Điêu Đại Hiệp và những câu chuyện giờ mới kể

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 17:05 - 10/01/2022

Bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đã được làm đi làm lại nhiều lần trên màn ảnh Hoa ngữ, thế nhưng, phiên bản 2006 do Lưu Diệc Phi – Huỳnh Hiểu Minh diễn chính chắc là quen thuộc nhất với khán giả Việt nhỉ? Mới đây, Quần Chúng Thích Ăn Dưa có hóng hớt được một số mẩu chuyện bên lề thú vị về tác phẩm này nên muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết nè!

Loạt sóng gió xung quanh việc chọn diễn viên

Theo thông tin mình tìm hiểu được thì khi có ý định remake bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, đạo diễn Trương Kỷ Trung từng tổ chức một cuộc bầu phiếu hoành tráng trên mạng xã hội để tìm ra người phù hợp với vai diễn Tiểu Long Nữ nhất. 

Kết quả là 3 mỹ nhân được khán giả vote nhiều nhất là Tưởng Cần Cần, Châu Tấn và “mợ chảnh” xứ Hàn Jun Ji Hyun. Còn Lưu Diệc Phi thì bị loại ngay từ vòng gửi vé với lý do tuổi còn quá nhỏ và chưa từng hẹn hò với ai, khó mà lột tả được tình cảm của nhân vật.

Netizen đều tin chắc Châu Tấn sẽ là người vào vai Tiểu Long Nữ.

Thế nhưng, sau đó, Trương Kỷ Trung lại tuyên bố chưa từng suy xét tới việc hợp tác với Tưởng Cần Cần – người có số phiếu bầu chọn cao nhất. Chính vì thế mà Châu Tấn hiểu nhiên được coi như ứng cử viên sáng giá cho nữ chính của Thần Điêu Đại Hiệp. Bản thân nàng đại hoa đán cũng từng tiết lộ bản thân được mời góp mặt trong dự án này.

Dù nhận được lượt vote đáng nể trong cuộc bầu chọn nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng Châu Tấn không hợp với vai diễn Tiểu Long Nữ. Bởi lẽ, trước đó, cô đã thể hiện rất thành công nhân vật Hoàng Dung ở vũ trụ Anh Hùng Xạ Điêu rồi và như lời của netizen thì: “Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ sao có thể là một người được?”.

Ai dè, ekip Thần Điêu Đại Hiệp lại cho khán giả một cú twist cực khét khi Lưu Diệc Phi mới là người “chốt đơn” cuối cùng, còn Châu Tấn thì đành ngậm ngùi thừa nhận việc bản thân cô bị đoàn phim lôi ra để lăng-xê. Có vẻ như ekip Thần Điêu Đại Hiệp đã dùng chiêu trò không đẹp lắm để thu hút sự chú ý của công chúng rồi! Thế nhưng mình cũng phải công nhận là Lưu Diệc Phi rất phù hợp với nhân vật Tiểu Long Nữ và đây cũng là một trong những vai diễn thành công nhất của cô đó!

Vai Dương Quá ban đầu là của Nhiếp Viễn.
Nhưng sau cùng lại đổi thành Huỳnh Hiểu Minh.

Ngoài ra, xoay quanh vai diễn Dương Quá cũng có khá nhiều drama khi Nhiếp Viễn và Huỳnh Hiểu Minh được coi là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Khi ấy, Nhiếp Viễn tưởng như đã “chắc chân” rồi, thậm chí còn có cả ảnh tạo hình nhân vật luôn. Thế nhưng, chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào, sau khi anh lên tiếng than vãn rằng: “Việc tuyển diễn viên của đoàn phim có rất nhiều điều đáng nói”, Huỳnh Hiểu Minh lại là người được chọn cuối cùng cho vai diễn này.

Cặp diễn viên chính đều bị Kim Dung chê

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 đã gặt hái được nhiều thành công vang dội trên màn ảnh nhỏ với mức rating ngất ngưởng. Thế nhưng, Kim Dung lại có vẻ chẳng hề hài lòng với phiên bản này chút nào. Thậm chí, khi nói về “Dương Quá” Huỳnh Hiểu Minh, nhà văn này còn nhận xét rằng: “Cậu ấy cứ như đang biểu diễn một chàng thanh niên phù hoa, phóng đãng, lúc nào cũng như đang quyến rũ Cô cô”. 

Còn về Lưu Diệc Phi, đồng ý rằng nhan sắc trong trẻo, thoát tục, vẻ băng thanh ngọc khiết của nữ diễn viên này rất phù hợp với hình tượng nàng Tiểu Long Nữ sống trong cổ mộ nhưng diễn xuất của cô lại vẫn còn non nớt quá. Như Kim Dung đánh giá thì: “Cô Lưu rất xinh đẹp, đáng tiếc là cô ấy không dám có biểu cảm gì cả, sợ phá hỏng cái đẹp của Tiểu Long Nữ”.

>>>Xem thêm: Vấn nạn Cbiz: Thế hệ trẻ chuyên nghiệp thì ít, bệnh ngôi sao thì nhiều

Huỳnh Hiểu Minh là ân nhân cứu mạng của Lưu Diệc Phi, Trần Tử Hàm

Có lẽ vai Dương Quá do Huỳnh Hiểu Minh thể hiện chưa được lòng Kim Dung nhưng chắc chắn hai mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp là Lưu Diệc Phi và Trần Tử Hàm lại phải cảm ơn tài tử này thật nhiều đó!

Năm ấy, trước khi khởi quay, đoàn phim đã tiến hành huấn luyện riêng cho các diễn viên nhưng đôi khi cũng có những sự cố bất ngờ xảy ra, khiến họ phải đối mặt với hiểm nguy. Chẳng hạn như khi thực hiện cảnh bên thác nước, Lưu Diệc Phi suýt thì gặp nạn, may mắn thay được đàn anh họ Huỳnh cứu lên kịp thời.

Thực ra cũng chẳng thể trách “thần tiên tỷ tỷ” mong manh yếu đuối được, bởi lẽ, trước đó, cô đã liên tục quay cảnh đánh võ trong hai tiếng đồng hồ, lại còn phải treo dây thép giữa trời tuyết nữa. Thế nên, khi phải ngâm mình trong nước lạnh (do tuyết tan ra) dưới thác, Lưu Diệc Phi mới không thể chịu đựng nổi. May quá là may, khi ấy, Huỳnh Hiểu Minh đã để ý tới trạng thái của đàn em và đưa cô ra khỏi hồ nước kịp thời.

Còn một sao nữ khác cũng gặp nạn khi thực hiện cảnh quay dưới nước, đó là “Quách Phù” Trần Tử Hàm. Chuyện là thế này, khi quay suất diễn ở Nhạn Đãng Sơn, vì thời tiết có vẻ tốt nên người đẹp họ Trần quyết định không mặc áo lặn khi xuống nước. 

Ai dè, sau đó, Trần Tử Hàm mới phát hiện nước lạnh tới tê tái, khiến cô chẳng thể động đậy nổi, kêu cứu thì các nhân viên công tác lại không nghe thấy. May mắn thay, lúc này chính Huỳnh Hiểu Minh đã chủ động giúp đỡ: “Em kéo tay anh đi” và đưa cô lên bờ.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Trần Tử Hàm lạnh tới mức ngất luôn và cũng chính Huỳnh Hiểu Minh là người đã cõng cô xuống núi đấy cả nhà ạ! 

Mặc dù “Huỳnh giáo chủ” có đôi khi lên xuống thất thường về diễn xuất, lại có chút “lậm” phong cách tổng tài bá đạo nhưng nhìn vào cách cư xử chân thành, tốt bụng của anh với những người xung quanh, mình lại chẳng thể ghét nổi tài tử này.

>>>Xem thêm: Góc tối Cbiz: Sao Cbiz làm đủ chiêu trò để tranh giành phiên vị

Bạn còn biết thêm mẩu chuyện ngoài lề nào về đoàn phim Thần Điêu Đại Hiệp hay không? Chia sẻ ngay với Quần Chúng Thích Ăn Dưa dưới dòng bình luận nhé!

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Nếu bạn yêu thích phim ảnh Hoa ngữ, còn chờ gì nữa mà không ghé qua trang DienAnh.Net để cập nhật những bài viết hấp dẫn ngay nào!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.