x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Vì những câu chuyện tình yêu nhập nhằng mà Thirty Nine dần mất điểm

Hồng Trà Sữa 18:50 - 07/03/2022

Trước ngày lên sóng tôi đã hy vọng Thirty Nine - Ba Mươi Chín sẽ là một bộ phim healing nói về tình bạn đáng xem như kiểu Chuyện Đời Bác Sĩ hay bộ phim điện ảnh Sunny đã từng làm được. Những tập đầu của phim thì tác phẩm này đã phần nào khiến tôi khá hài lòng với loạt tình tiết đang diễn ra. Tuy nhiên các tập trở lại đây thì tôi thấy Ba Mươi Chín đang dần mất điểm vì sự sa đà hơi quá vào những câu chuyện tình yêu nhập nhằng. Mà bản chất của những câu chuyện tình yêu này còn khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ và khó hiểu nữa. 

>> Bạn có biết: 6 tấm gương vượt qua nghịch cảnh đáng trân trọng ở phim Hàn

Đầu tiên thì tất nhiên là câu chuyện của Jung Chan Young (Jeon Mi Do) và Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng) rồi. Mối quan hệ của hai nhân vật này đang khiến khán giả xem phim bàn tán rất nhiều, khi mọi người tự hỏi nhau rằng câu chuyện của họ có phải là đang “lãng mạn hóa” cho người thứ 3 không? Người thì đồng ý rằng đây đã phần nào bước qua ranh giới của sự không chung thủy trong hôn nhân rồi, người thì phản đối vì rõ ràng Chan Young cùng Jin Seok chưa bao giờ đi quá giới hạn với nhau. Mỗi bên đều có lập luận và ý kiến riêng của mình để bảo vệ cho cái mà họ cảm thấy là đúng. Với tôi thì Chan Young không phải là người thứ 3 nhưng cô cũng không hoàn toàn trong sáng ở câu chuyện này. 

Dẫu biết cô là người đến trước với Jin Seok nhưng sau tất cả cô và anh vẫn không phải là vợ chồng của nhau. Cho dù vợ của Jin Seok hiện nay có sai lầm đi chăng nữa hay cả hai người sống với nhau vì con cái, nhưng không vì như vậy mà trường hợp của Chan Young trở nên đúng được. Hai cái sai chưa bao giờ trở thành một cái đúng cả, cả Chan Young cả Jin Seok và cả người phụ nữ kia đều sai rồi đều tự làm khổ mình trong câu chuyện này. Dù không có chuyện gì đi quá giới hạn nhưng rõ ràng Chan Young và Jin Seok vẫn giữ tình cảm với nhau như lúc xưa mà. Tôi nghĩ điều đó đã hoàn toàn có thể gọi chuyện của hai người là “quan hệ ngoài luồng” trong tư tưởng được rồi và đó là điều mà tôi không ủng hộ chút nào. 

Có thể do mọi người có cảm tình với nhân vật Jung Chan Young nên cảm thấy thông cảm được cho hoàn cảnh và câu chuyện tình yêu của cô ấy. Thế nhưng đặt trường hợp bản thân rơi vào tình huống này ở ngoài đời đi, tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người có thể cảm thông và nhân ái được đến vậy đâu. Mọi người có quyền đưa ra bất cứ quan điểm nào về chuyện này và tôi cũng vậy. Do đó tôi vẫn giữ nguyên lập trường rằng Jung Chan Young không phải là “tiểu tam” hay người thứ 3, nhưng cô chắc chắn có lỗi sai trong câu chuyện tình yêu lằng nhằng và kéo dài này. 

>> Có thể bạn quan tâm: Những nhân vật phim Hàn khiến khán giả "bỏ thì thương, vương thì tội"

Chuyện của Jung Chan Young thì còn có nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau chứ chuyện của Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun), tôi thấy ai xem phim cũng cảm thấy khó hiểu nè. Tôi đang rất sợ biên kịch sẽ biến nhân vật yêu thích của tôi từ một người phụ nữ ngây thơ, trong sáng trở thành “trà xanh” đích thực chỉ vì muốn có được tình yêu đầu tiên trong đời. Kịch bản của Ba Mươi Chín những tập gần đây khai thác tuyến tình cảm của Jang Joo Hee và anh đầu bếp trẻ tuổi điển trai Park Hyun Joon (Lee Tae Hwan) kỳ lắm luôn, khi đang để cô ra sức “phá hoại” chuyện tình của anh cùng người yêu hiện tại. 

Gọi là ra sức phá hoại thì hơi quá nhưng cả Cha Mi Jo (Son Ye Jin) lẫn Jung Chan Young đều động viên cũng như chỉ cách cho Joo Hee “cua” anh đầu bếp, dù biết người ta hiện đã có chủ. Cả hai còn thầm chê Joo Hee là ngốc khi cô nấu ăn, tâm sự cùng Hyun Joon và giúp anh làm lành với bạn gái. Trong khi rõ ràng Mi Jo là người phản đối mối quan hệ giữa Chan Young cùng Jin Seok thì ở đây cô lại ủng hộ Joo Hee có người yêu từ tay của một người phụ nữ khác. Ủa vậy là sao ta? Có mâu thuẫn quá không vậy ta? Thật sự là rất khó hiểu và khiến người xem như tôi cảm thấy thất vọng luôn đấy. 

Tính đến lúc này thì Joo Hee vẫn chưa nghe lời bạn mà làm cái gì quá đáng nên nhìn chung tôi vẫn chấp nhận được. Với tính cách của Joo Hee thì tôi không nghĩ biên kịch sẽ cho nhân vật này trở thành “kẻ phá đám” tình yêu của người khác đâu. Có thể cô và anh chàng đầu bếp kia sẽ đến với nhau nhưng theo một cách khác, chứ không phải là do Joo Hee và hội bạn nhúng tay vào. Tôi rất là hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, còn nếu mà theo tình huống xấu nhất thì có lẽ tôi cạn lời luôn với biên kịch Yoo Young Ah của Ba Mươi Chín rồi. 

>> Xem thêm: Dàn sao Hàn mỗi khi đóng vai nữ cường đều "đỉnh của chóp"

Chỉ số rating của Ba Mươi Chín vẫn có thể được xem là ổn áp với con số cao nhất 7,54% và ở tập 6 vừa qua là 6,945%. Thế nhưng có lẽ nội dung của phim đã không còn hấp dẫn và chất lượng như những gì mọi người trông chờ rồi. Với tôi thì tôi mong Ba Mươi Chín sẽ có nhiều hơn những phân cảnh thể hiện tình cảm bạn bè bền chặt và thân thiết như một gia đình của ba nữ chính. Chứ không phải là các tình tiết tình yêu vừa dư thừa mà vừa gây ra những câu hỏi về tam quan của mỗi người nữa. Chặng đường còn lại của Ba Mươi Chín liệu có lấy lại được phong độ và sự ấn tượng trong mắt người xem hay không, một lần nữa sẽ do kịch bản là thứ quyết định tất cả đó. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Ba Mươi Chín, Son Ye Jin, Jeon Mi Do… thì ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.