x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mẹ Rơm: Tôi nghĩ lòng tốt của Mô là thứ đã làm mọi chuyện phức tạp

Andromeda 09:35 - 17/11/2022

Gần 10 tập phim của Mẹ Rơm đã được phát sóng, tập nào cũng là những bi kịch được nối dài, không lối thoát, không đường lui là tất cả những gì tôi có thể nói về tấn bi kịch đã xảy ra trong nhà bà Lành (NS Ngân Quỳnh). Từ đầu phim đến nay, niềm vui duy nhất tôi có thể cảm nhận được nó chỉ đến từ quá khứ của gia đình này.

Nhưng tiện nói về quá khứ, tôi lại nghĩ nếu trước kia Mô “gù” (Thái Hòa) không nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng Loan (Huỳnh Hồng Loan), có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều và có thể bi kịch này sẽ chẳng đến bước đường cùng như hôm nay.

>>>Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Hoàng xứng đáng mất hết vì không tin tưởng vợ

Không còn gì đau khổ hơn, bà Lành đã “đi xa” và Loan cũng đã mất tích. Nhưng mọi người hãy cùng tôi lật ngược lại vấn đề, nếu Mô ngày đó không nhận con thì liệu mọi chuyện sẽ rẽ hướng đi đâu? Như chúng ta đều biết, Khoản (Cao Minh Đạt) luôn dành một tình yêu to lớn cho Loan, cho dù tình yêu đó có chút biến chất khi anh không lấy được Loan nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nó vẫn còn hiện diện rất rõ trong con người của Khoản.

Mọi người cứ nhìn cái cảnh anh hốt hoảng, lao xuống suối tìm Loan mà xem, điều đó chứng tỏ Khoản vẫn muốn Loan sống, anh tìm cô đến kiệt sức, tìm đến khi ánh mắt thẫn thờ không còn chút hi vọng nào. Cả Mô và Khoản đều muốn Loan sống, chỉ có duy nhất Hào (Minh Luân) - gã giả nhân, giả nghĩa muốn cô ra đi mãi mãi để thoát tội.

Nhớ cái ngày cả nhà phát hiện Loan có thai, Khoản đã dọa nếu cô không nói ra thì anh sẽ “xuống tay” với hai mẹ con ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ làm như vậy đâu, cái anh muốn là biết danh tính của người đã hại đời em gái của mình. Với một người nóng tính như Khoản thì tôi cũng không quá bất ngờ với cách làm đó của anh.

Lúc Mô đứng ra làm nhận làm cha của đứa nhỏ, hẳn mọi người phải vui mừng lắm, nhưng người ta nói “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, tôi nghĩ anh không nhận thì bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Như những điều tôi đã nói ở trên, bản chất của Khoản là một con người thiện lương, anh còn yêu Loan nữa nên điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ không xảy ra.

Có khi lúc đó bị dồn đến chân tường, Loan lại khai ra Hào không chừng. Loan rất thương con mà nên sẽ không để một sinh linh nhỏ bé như vậy phải ra đi khi còn chưa kịp chào đời. Nhưng dường như Mô đã đến và làm mọi chuyện thêm phức tạp, việc anh làm là tốt nhưng cái tốt đó chỉ là thoáng chốc còn về lâu dài thì tôi không chắc.

Nếu Mô không làm như vậy, chắc Loan đã không phải trốn vào rừng và bà Lành cũng không vì lo lắng cho con gái mà sinh ra lao lực, bệnh tật đến nỗi không thể qua khỏi. Lúc Khoản rơi nước mắt vì mẹ, tôi lại càng tin hơn phần thiện ở trong anh vẫn còn rất nhiều, cục súc thế thôi nhưng tôi thấy Khoản dù có tức giận đến mấy cũng chưa từng cãi lời mẹ lần nào.

Nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi thì đâu thể cứu vãn nên tôi chỉ có thể mong sẽ có một phép màu nào đó giúp Loan sống sót và trở về. Còn đứa trẻ kia sẽ được trưởng thành bằng tình thương của Mô, tất nhiên cũng phải có cả sự đùm bọc của mọi người trong làng nữa chứ Mô “gà trống nuôi con” là thấy không nổi rồi đó.

Còn về phần Hào, anh trưởng thôn sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho mọi chuyện mình đã làm với Loan. Sự thật mà tới tay Khoản, tôi nghĩ Hào sẽ “bay màu” luôn quá. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi vẫn chưa thể biết được những biến cố nào sẽ đến trong tương lai gần nữa đây?

>>>Xem thêm: Ai trong Mẹ Rơm cũng đáng thương: Khoản chưa bao giờ ngưng lo cho Loan

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, mọi người đừng quên đón xem những tập phim tiếp theo của Mẹ Rơm nha. Hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn đó.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Mẹ Rơm? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.