x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Tuổi 25, Tuổi 21: Áp lực nặng trĩu vô tình "bào mòn" tâm hồn Go Yu Rim

Hồng Trà Sữa 14:50 - 28/03/2022

Tuổi 25, Tuổi 21 không chỉ đơn thuần là một bộ phim healing nói về thanh xuân hay tình cảm, mà tác phẩm của nhà đài tvN còn đề cập đến khá nhiều khía cạnh trong cuộc đời những người theo nghiệp thể thao. Với một người quan tâm tới thể thao như tôi thì khía cạnh này của phim khá hay ho và rất đáng để tìm hiểu. 

Về những vấn đề khó nói của vận động viên thì nhân vật Go Yu Rim chính là người được khai thác khía cạnh này nhiều nhất. Càng xem phim, tôi càng thấy rõ trên vai của Go Yu Rim ngoài đam mê với bộ môn đấu kiếm còn là những áp lực khác “buộc” cô phải gắn bó với nó. 

>> Bạn có biết: Thế trận đối đầu trực diện của loạt phim Hàn đang lên sóng

Hỏi Go Yu Rim có đam mê và có tài năng thật sự với bộ môn đấu kiếm không thì chắc chắn câu trả lời là có. Nếu như không có tài năng thì Go Yu Rim đã không giành được huy chương vàng quốc tế vào năm mới 17 tuổi và được người dân quê nhà yêu hết mực. 

Biết là điều gì cũng cần phải có nỗ lực và chăm chỉ mới gặt được “quả ngọt”, nhưng với nghiệp thể thao nếu như không có tài năng thiên bẩm thì khó có thể đạt đến đỉnh cao lắm. Mà Go Yu Rim lại xuất sắc có được thành tích quốc tế khi chưa tròn 18 thì quả là một dấu mốc đáng tự hào. Tuy nhiên có được thành công quá sớm trong nghiệp thể thao đôi khi không phải là một điều tốt và thật không may khi Go Yu Rim là một minh chứng tiêu biểu. 

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở một phân cảnh trong các tập cũ, Go Yu Rim đã tâm sự với bố mình rằng “đây là tấm huy chương vàng duy nhất của con nhỉ”?, có vẻ như sự nghiệp sau này của Go Yu Rim không được thành công như mong đợi. Lý do vì sao thì vẫn chưa được giải đáp nhưng nhìn những gì mà Go Yu Rim phải chịu đựng cũng như biết được “động lực” để cô thi đấu là gì, tôi cũng đoán ra phần nào nguyên do. Thi đấu mà đam mê chỉ chiếm một phần nhỏ còn lại toàn là lo toan cho vấn đề “cơm áo gạo tiền” thì làm sao mà có tâm lý ổn định khi ra sân được chứ.

>> Có thể bạn quan tâm: Những tác phẩm có số tuổi trên tên phim ấn tượng của Hàn Quốc

Khác với một Na Hee Do thi đấu chỉ vì cô có đam mê thật sự với nghề vận động viên, Go Yu Rim quyết tâm theo đuổi bộ môn đấu kiếm do muốn giúp đỡ cho kinh tế của gia đình mình. Vì vậy nên Go Yu Rim luôn muốn chiến thắng ở tất cả các trận đấu để có được ngôi vị cao nhất nhằm lấy được tiền thưởng. 

Mới chỉ là một cô gái nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng Go Yu Rim đã trở thành trụ cột chính trong gia đình lúc nào không hay. Na Hee Do đến với thể thao cùng tinh thần vui vẻ và nhiệt huyết nhất có thể, Go Yu Rim ban đầu chắc cũng như thế nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi và trong tâm trí cô chỉ toàn là việc làm sao có thể thắng, có thể lấy thưởng mang về mà thôi. 

Áp lực chuyện tài chính đã khiến Go Yu Rim phải thực hiện một quyết định đầy khó khăn là trở thành một vận động viên nhập tịch, để có tiền giải quyết vấn đề mà bố cô đang gặp phải. Vấn đề nhập tịch trong giới thể thao là một chuyện cực kỳ nhạy cảm và khó nói vào giai đoạn mà Tuổi 25 Tuổi 21 đang diễn ra. Mà Go Yu Rim còn là một vận động viên được cả nước yêu quý nữa nên quyết định của cô khiến mọi người sốc cũng là điều dễ hiểu. 

Từ một vận động viên được yêu thích với tầm quốc dân, Go Yu Rim bị chỉ trích và khiến cho nhiều người xung quanh cô cũng vô tình đau khổ vì chuyện này. Như việc Baek Yi Jin gục xuống mà khóc khi phải đưa tin về đứa em yêu quý của mình, dù rất đau lòng nhưng là công việc nên không thể làm khác được. 

Trường hợp này dù công chúng không đủ bao dung với Go Yu Rim, nhưng tôi nghĩ cũng không trách họ được vì vốn dĩ tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc lúc nào cũng cao vút mà. Do đó dù biết mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu nhưng Go Yu Rim không thể làm khác, vì đằng sau cô còn có gia đình của mình nữa. 

Na Hee Do có thể giải nghệ bất cứ lúc nào nếu như cô muốn khi đã hết đam mê với nghiệp thể thao. Còn Go Yu Rim thì không thể như vậy, dù đã hết nhiệt huyết, hết đam mê nhưng vì gia đình cô vẫn phải gắng gượng thi đấu cho tới những giây phút cuối cùng. 

Tính cách có phần hơi khó chịu của Go Yu Rim lúc đầu phim hoàn toàn có thể hiểu được, do đằng sau cô gái xinh đẹp, tài năng và nhỏ bé này là hàng loạt những áp lực nặng trĩu. Có lẽ Go Yu Rim chính là nhân vật đáng thương và chịu nhiều khổ cực nhất trong một bộ phim có quá nhiều điều đáng yêu như Tuổi 25 Tuổi 21

>> Xem thêm: Cặp bạn thân Jisoo - Bona chinh phục người xem với diễn xuất tiềm năng

Có thể Go Yu Rim không giữ vững phong độ tốt và đạt được sự đỉnh cao trong nghề như mong đợi nhưng tôi vẫn mong biên kịch sẽ dành cho nhân vật này một cái kết đẹp nhất có thể. Go Yu Rim không chiến thắng, không đạt được đỉnh cao cũng không sao, quan trọng là cô có thể toàn tâm toàn ý chơi đấu kiếm một cách đam mê, nhiệt huyết và không phải tính toán điều chi đã là một điều tuyệt vời rồi. Tất nhiên còn phải có một cái kết đẹp bên cạnh “trai đẹp” Moon Ji Woong nữa chứ. Go Yu Rim xứng đáng là một cô gái nhận được những điều tuyệt vời và an yên nhất trong cuộc đời của mình. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Tuổi 25 Tuổi 21Bona thì ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.