x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Thor: Love & Thunder: Hé lộ kết cục thảm khốc của những vị thần

Yasha 00:15 - 19/04/2022

Mới đây, Marvel đã cho ra mắt teaser của Thor: Love & Thunder. Bên cạnh những chi tiết đáng chú ý như Thor lấy lại phong độ và bắt đầu cuộc hành trình mới, Jane Foster trở thành Thần Sấm Sét mới cùng cây búa Mjolnir chắp vá,...đoạn teaser còn hé lộ cho chúng ta về kết cục của 1 số vị thần trong vũ trụ và kẻ đã ra tay với họ. Vậy danh tính của họ là gì?

Những vị thần đã “ngửi mùi đất”

Trong teaser, chúng ta đã thấy Thor đã bắt đầu hành trình bám theo dấu tích của một số những vị thần trong vũ trụ.

>>Xem thêm: Moon Knight có thể mạnh đến mức nào?

Nổi bật nhất là phân cảnh anh cùng Korg phát hiện ra cái di hài của một con quái vật khổng lồ. Về cơ bản thì đây không phải là quái vật, mà là Falligar the Behemoth, vị thần bảo hộ của biên giới thiên hà và là vị thần vô địch giải đấu của những vị thần bất tử trong năm thế kỷ liên tiếp. Huyền thoại lưu truyền về ông như một vị thần vô cùng khỏe, thậm chí mạnh đến mức có thể vật lộn với hố đen chỉ để mua vui.

Trong truyện thì Falligar vốn là người quen của Thor, bởi trong quá khứ thì họ thi thoảng gặp gỡ và vẫy tay chào nhau mỗi khi du hành trong không gian. Tuy nhiên, trước sự kiện Thor tìm thấy xác của Falligar trong tập truyện Thor: God of Thunder #3, lần gặp gỡ gần nhất của cả 2 người này là ở thời điểm cách đó tận 100 năm. Cách đây 5 năm trước, ông ta đã đột ngột biến mất không lý do và tên thì xuất hiện ở Hall of the Lost.

Hall of the Lost vốn là một địa điểm ở Thành phố Toàn năng, là nơi ghi lại danh tính của những vị thần mất tích trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Thor biết nhiều người trong số họ không phải chỉ đơn thuần là “mất tích”, mà là họ đã bị ai đó cho “ngửi mùi đất” rồi. Falligar là một trong số đó, và họ đã bị tấn công bởi một kẻ có tên là Gorr Kẻ Diệt Thần. Sau này, những người tôn thờ Falligar vẫn đến bên ông và cầu nguyện để mong ông hồi sinh.

Cũng trong teaser, chúng ta còn thấy cảnh Thor đang chơi đùa với…một bộ xương khổng lồ. Không rõ đây là ai, nhưng nếu đây cũng là một vị thần do Gorr tiêu diệt thì Yasha đoán đó có thể là một Chúa tể Bầu trời của Indigarr. Dễ thấy thì ông ta đã gặp nhiều chuyện không hay trước khi bay màu, và đây chính là cách mà Gorr đối xử với các vị thần khổng lồ của Indigarr, được hé lộ trong tập truyện Thor: God of Thunder #1.

>>Xem thêm: Trong vũ trụ Marvel, như thế nào mới được coi là thần?

Ai là kẻ đã ra tay với họ?

Như Yasha đã nói ở trên, kẻ ra tay với họ chính là Gorr Kẻ Diệt Thần. Trong truyện tranh, hắn vốn là cư dân của một hành tinh vô danh, nghèo đói nhưng luôn đặt lòng tin vào những vị thần. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian rất dài, chẳng vị thần nào đáp lại lời cầu khẩn của họ. Thiên tai và nạn đói đã khiến cho vô số người dân “đăng xuất vĩnh viễn”, và tất cả người thân của Gorr cũng chẳng hề ngoại lệ.

Quá căm giận, Gorr lập tức báng bổ sự tồn tại của thần thánh và bị những kẻ cuồng tín đày ải. Trong lúc lang thang, hắn đã chứng kiến cảnh Thần Bóng Tối Knull và một vị thần mặc áo giáp vàng chiến đấu với nhau, rồi lao xuống từ trên bầu trời. Bỏ mặc lời kêu cứu của vị thần giáp vàng đang hấp hối, Gorr với lấy thanh kiếm của Knull - All-Black the Necrosword (tổ tiên của chủng loài Symbiote trên Klyntar), rồi ra tay với vị thần giáp vàng kia.

>>Xem thêm: Sẽ ra sao khi Moon Knight đấm nhau với Deadpool?

Với thứ “đồ chơi“ tối cao, Gorr bắt đầu hành trình bằng kế hoạch lần lượt ra tay với từng vị thần trong vũ trụ - những kẻ hóa ra thực sự tồn tại nhưng lại bỏ quên lời nguyện cầu của con người.

Để kết thúc tất cả, Gorr giữ một vị thần nhằm đòi ông ta chế tạo cho hắn Godbomb, được kích hoạt bằng Necrosword, cho nó đến mọi mốc thời gian từ quá khứ đến tương lai để làm bay màu mọi vị thần từng tồn tại. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại. Gorr cuối cùng đã “hết vai” bởi màn hợp sức của King Thor già, Thor của hiện tại và Thor trẻ tới từ quá khứ.

Theo như những thông tin được hé lộ từ trước đó, Gorr (được thủ vai bởi Christian Bale) chính là phản diện trong Thor: Love & Thunder, và rất có thể hắn chính là kẻ để ra tay với vô số vị thần trước khi cặp đôi Thần Sấm Sét ra tay ngăn cản hắn. Tuy nhiên, theo những gì Yasha thấy thì kết cục của hắn và cách hắn hành động trên phim sẽ khác bản gốc rất nhiều.

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Nếu yêu thích các phim Marvel hay DC thì ngại gì mà không bơi vào mạng xã hội DienAnh.net, nơi có đầy đủ thông tin chia sẻ về những phim siêu anh hùng, các bạn xem thêm tại đây nghen, muốn tìm hiểu phim gì, diễn viên nào đều có hết trong này.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.